Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lang thang cùng tranh, tượng

09:04, 09/04/2010

Gần 30 tuổi, anh Trần Nghiêm "vác" nghề gia truyền làm tranh, đắp tượng bằng thạch cao, xi măng từ TP.Quy Nhơn - Bình Định vào miền Nam kiếm sống. Điểm đến đầu tiên của anh là TP.Hồ Chí Minh.

Anh Trần Nghiêm, chủ cơ sở điêu khắc Á Đông.

Gần 30 tuổi, anh Trần Nghiêm "vác" nghề gia truyền làm tranh, đắp tượng bằng thạch cao, xi măng từ TP.Quy Nhơn - Bình Định vào miền Nam kiếm sống. Điểm đến đầu tiên của anh là TP.Hồ Chí Minh. Ở đó anh làm thuê cho những công ty điêu khắc, sau một thời gian anh ngược ra Vũng Tàu rồi xuôi xuống miền Tây để tìm nơi lập nghiệp. Cho đến năm 2000,  anh mới dừng chân ở đất Đồng Nai. Như anh nhận xét, Biên Hòa - Đồng Nai là vùng "đất lành", dễ làm ăn. Anh mở cơ sở điêu khắc Á Đông (phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa) chuyên làm các loại tượng người, tranh, phù điêu trang trí, tượng thú v.v... bằng thạch cao và xi măng.

 

Anh Nghiêm chia sẻ: "Nghề này hiện đang kiếm sống được do có nhiều gia đình xây dựng những công trình lớn và để giảm bớt sự đơn điệu, họ cho đắp những bức tranh lên tường. Bên cạnh đó, có những công trình của các tôn giáo cũng sửa sang xây dựng đòi hỏi rất nhiều bức phù điêu".

 

Khách hàng của cơ sở anh Nghiêm khá đông, không chỉ trong tỉnh mà còn cả ở TP.Hồ Chí Minh và miền Tây Nam bộ cũng tìm đến đặt hàng. Có bức tranh nổi đắp trên tường mà anh thực hiện cho một doanh nghiệp ở TP.Hồ Chí Minh vừa qua có diện tích lên đến 300m2.  Anh Nghiêm tiết lộ, anh đang nghiên cứu tiến vào dòng tranh treo tường đắp bằng thạch cao để xuất khẩu. Theo anh, nếu tiếp cận được thị trường xuất khẩu loại tranh này thì nghề điêu khắc tranh sẽ có một bước tiến mới.

Vân Nam

 

Tin xem nhiều