
Mười tám tuổi, Nguyễn Mạnh Hoàng rời quê ở Nam Định vào Đồng Nai lập nghiệp. Tiền bạc trong túi khi đặt chân đến đất Đồng Nai chỉ còn vỏn vẹn 4 ngàn đồng, vậy mà 20 năm sau anh đã trở thành một ông chủ có tên tuổi trong nghề sản xuất đồ mộc cao cấp.
Mười tám tuổi, Nguyễn Mạnh Hoàng rời quê ở
* Khởi nghiệp gian nan
Gia đình vốn có nghề mộc, lên 8 tuổi, Hoàng đã bắt đầu tập cầm cưa, đục theo cha để học nghề. Mười bốn tuổi, Hoàng đã có thể tự mình đóng hoàn chỉnh một bộ bàn ghế, hoặc khắc những bức tượng gỗ cầu kỳ. Nhưng thời đó, ở quê anh còn nghèo nên thi thoảng mới có người đến đặt làm bộ bàn ghế, giường, tủ. Thấy cuộc sống quá chật vật, năm 1989 khi 18 tuổi anh quyết định rời quê đi làm ăn xa. Vùng đất anh chọn dừng chân đầu tiên là huyện Định Quán (Đồng Nai). Khi đến Đồng Nai trong túi anh chỉ còn 4 ngàn đồng, để lo cuộc sống trước mắt anh xin vào làm công nhân cho một xưởng mộc. Sau gần 2 năm làm công nhân, dành dụm được một khoản tiền nhỏ, Hoàng về ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom) bắt đầu thực hiện ước mơ của mình.
Ngay từ khi còn là cậu bé vác cưa, đục theo cha, anh đã mơ ước sau này mình sẽ mở một cơ sở mộc lớn chuyên sản xuất những mặt hàng cao cấp mang tên mình. Lúc đầu chưa có vốn, anh nhận hàng gia công cho các cơ sở khác và phải sau 5 năm tích cóp đủ vốn, anh chính thức mở cơ sở mộc mang tên Mạnh Hoàng. Những lô hàng đầu tiên của anh xuất xưởng đã được các chủ hàng TP. Hồ Chí Minh đánh giá cao và nhiều đơn đặt hàng đã đến với anh.
* Chỉ sản xuất hàng cao cấp
Nghề mộc tuy có nhiều thăng trầm, song anh Hoàng vẫn kiên quyết giữ thương hiệu của mình là chỉ sản xuất các mặt hàng cao cấp giường, tủ, bàn, ghế, kệ, tượng... bằng các loại gỗ tốt là căm-xe, gõ đỏ, cẩm lai, giáng hương. Chính vì thế, anh được nhiều cửa hàng lớn ở TP. Hồ Chí Minh, miền Tây tin tưởng đặt hàng thường xuyên. Nhờ vậy, thời gian qua, mặc dù ngành mộc có lúc chao đảo vì không bán được hàng, nhiều cơ cở phải tạm đóng cửa hoặc thu hẹp sản xuất thì cơ sở mộc Mạnh Hoàng vẫn có nhiều đơn đặt hàng. Anh Hoàng cho biết: "Do có nhiều mẫu mã để lựa chọn và luôn đảm bảo đúng loại gỗ khách hàng đặt nên cơ sở của tôi chưa khi nào hết đơn đặt hàng. Hàng của tôi không chỉ bán trong nước mà còn được xuất khẩu qua Mỹ và một số nước châu Á".
Hiện nay, cơ sở của anh Hoàng có gần 900 mẫu hàng về giường, tủ, bàn, ghế, tượng... từ đơn giản đến cầu kỳ. Khách hàng đến cơ sở anh có thể lựa chọn thoải mái và tùy từng loại gỗ, kiểu dáng mà giá cả khác nhau. Có bộ bàn ghế giá chỉ 10 triệu đồng, song cũng có bộ lên đến cả 100 triệu đồng. Theo anh, mỗi sản phẩm bán ra anh lời ít, nhưng bù lại anh có nhiều đơn hàng nên mỗi tháng lợi nhuận anh thu được hơn 10 triệu đồng. Hiện cơ sở của anh giải quyết việc làm ổn định cho khoảng 10 lao động với mức lương 3 - 3,5 triệu đồng/người/tháng.
Từ một anh thợ mộc nghèo rời quê vào Đồng Nai lập nghiệp, sau một thời gian anh đã trở thành một ông chủ có tên tuổi trong hàng mộc cao cấp của tỉnh, với cơ nghiệp vài tỷ đồng.
Hương Giang






![[Chùm ảnh] Toàn cảnh KCN Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)







