Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuyện làm ăn, làm giàu
Làm ra bạc tỷ từ vỏ sò, vỏ ốc

08:03, 14/03/2010

Đã ở tuổi ngoài 40, nhưng chị vẫn giữ được nhiều nét trẻ trung, duyên dáng của thời con gái. Gặp chị, nay ít ai ngờ cô thợ may nghèo gốc Biên Hòa năm xưa nay lại là bà chủ nổi tiếng trong nghề sản xuất nút áo và đồ trang sức từ vỏ sò, vỏ ốc.

Chị Liên trong xưởng sản xuất nút áo của mình.

Đã ở tuổi ngoài 40, nhưng chị vẫn giữ được nhiều nét trẻ trung, duyên dáng của thời con gái. Gặp chị, nay ít ai ngờ cô thợ may nghèo gốc Biên Hòa năm xưa nay lại là bà chủ nổi tiếng trong nghề sản xuất nút áo và đồ trang sức từ vỏ sò, vỏ ốc.

 

* Duyên nghiệp

 

Sinh ra và lớn lên ở TP. Biên Hòa, khác với bè bạn trang lứa mơ ước trở thành cô giáo, bác sĩ, kỹ sư, chị Quan Ngọc Liên lại mong muốn trở thành cô thợ may giỏi. Sau hơn hai năm miệt mài học tập, chị đã trở thành cô thợ may có tiếng và được mời về làm kỹ thuật cho một công ty may ở Biên Hòa. Mỗi lần có đơn đặt hàng cao cấp, đòi hỏi nút áo, trang trí trên sản phẩm phải làm từ vỏ sò, vỏ ốc, công ty phải nhập khẩu nút từ nước ngoài về rất khó khăn. Chính điều này đã khiến chị Liên nảy ra ý nghĩ: "Vỏ sò, vỏ ốc ở Việt Nam rất nhiều, tại sao mình không tận dụng nguồn nguyên liệu này để sản xuất cung cấp cho các công ty may mặc trong nước?". Thế là, chị dồn sức vào học nghề làm nút áo, đồ trang sức từ vỏ sò, vỏ ốc.

 

Năm 1999, khi thấy tay nghề mình đã vững, chị tách ra thành lập cơ sở sản xuất nút áo vỏ sò ở ấp 1, xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu). Những lô hàng đầu tiên của chị xuất xưởng đã được nhiều công ty may đánh giá cao và chị liên tiếp nhận được nhiều đơn đặt hàng lớn.

 

* Vươn xa

 

Tuy thường xuyên nhận được các đơn đặt hàng lớn của các công ty may trong nước, song chị Liên vẫn chưa bằng lòng. Mong muốn của chị là sẽ thiết kế ra các mẫu riêng cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Nghĩ là làm, như một con thoi chị đi khắp nơi trong và ngoài nước tìm nguyên liệu và tự thiết kế ra các loại nút áo, sản phẩm trang trí trên túi xách, giày dép, quần áo... Công sức chị bỏ ra đã được đền đáp bằng hàng loạt đơn đặt hàng của các khách hàng châu Âu.

Từ một cơ sở sản xuất nút áo có hơn 10 công nhân, nay chị đã phát triển thành doanh nghiệp (DN) với gần 200 công nhân. Hiện doanh nghiệp của chị sản xuất trên 100 mặt hàng các loại từ vỏ sò, vỏ ốc và mỗi tháng chị xuất khẩu từ 40-50 ngàn Euro. Chị Liên cho biết: "Hiện nay, sản phẩm của tôi xuất khẩu sang các nước châu Âu nhiều hơn tiêu thụ ở thị trường trong nước. Đặc biệt là DN đã nhận được đơn đặt hàng dài hơi của một số hãng thời trang nổi tiếng trong và ngoài nước. Do đó, thời gian qua tuy bị ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế nhưng DN vẫn ổn định và không phải thu hẹp sản xuất".

Công nhân sản xuất nút áo trong xưởng của chị Liên.

 

Xuống thăm xưởng sản xuất của chị Liên, chúng tôi thấy hầu hết các khâu đều sử dụng máy móc. Từ những vỏ ốc, vỏ trai, vỏ sò rơi vãi đầy các bãi biển nhưng khi được tập hợp về đây qua bàn bay thiết kế của các người thợ thiết kế, trở thành những chiếc nút áo, vật trang trí trên các đồ dùng thật tinh xảo và sang trọng. Theo chị Liên, hiện nay nguyên liệu mua trong nước không đủ sản xuất, nên chị phải nhập từ nước ngoài về. Giá của sản phẩm tùy theo mẫu mã, có cái giá chỉ 1 ngàn đồng/sản phẩm, song cũng có loại giá 100 ngàn đồng/sản phẩm. Để đa dạng thêm mặt hàng của mình, hiện chị Liên đang thiết kế một số loại nút áo, vật trang trí trên đồ dùng bằng nguyên liệu vỏ trái dừa khô. Dự định của chị trong thời gian tới, ngoài sử dụng vỏ sò, vỏ ốc làm nguyên liệu, sẽ tiếp tục tìm thêm một số nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước nhằm hạ giá thành sản phẩm và phong phú thêm mặt hàng để có thể mở rộng thị trường trong nước.

 

Từ một cô thợ may nghèo, sau hơn 10 năm làm nút áo và đồ trang trí trên túi xách, giày dép, chị Liên đã có trong tay cơ ngơi đáng giá gần 100 tỷ đồng. Và, lợi nhuận chị thu được mỗi tháng cũng vài chục triệu đồng.

Hương Giang

 

 

 

Tin xem nhiều