Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Làng cá bè Tân Mai: Trúng mùa cá Tết!

09:02, 05/02/2010

Mọi năm, cứ vào dịp chuẩn bị đưa ông Táo về trời, cư dân làng cá bè Tân Mai đã phải điêu đứng vì cá nuôi bị chết hàng loạt. Còn năm nay, người nuôi cá nơi đây đã thở phào nhẹ nhõm...

Một góc làng cá bè Tân Mai.

Mọi năm, cứ vào dịp chuẩn bị đưa ông Táo về trời, cư dân làng cá bè Tân Mai đã phải điêu đứng vì cá nuôi bị chết hàng loạt. Còn năm nay, người nuôi cá nơi đây đã thở phào nhẹ nhõm... 

 

* Sôi động làng cá!

 

Trước ngày 23 tháng Chạp, làng cá bè Tân Mai, TP.Biên Hòa nhộn nhịp hẳn. Trên những chiếc nhà bè, cảnh mua, bán cá diễn ra khá phổ biến. Cá được bắt từ lồng lên bao gồm các loại: chép, điêu hồng, trám cỏ, chép kiểng... Nhưng cá chép luôn được chọn mua nhiều nhất. Bởi theo dân gian, đây là loại cá khá phổ biến giúp ông Táo làm "phương tiện" về chầu trời.

 

Chị Nguyễn Thị Dung, ngụ ở nhà số 85/4 khu phố 6, phường Tân Mai, người đã có nhiều năm làm nghề nuôi và kinh doanh cá chép trên nhánh sông Đồng Nai này cho biết, ngày 21 tháng Chạp năm nay (4-2 dương lịch), gia đình chị xuất 1 tấn cá chép, loại từ 1 kg trở lên. Giá người mua đã đặt cọc là 35 ngàn đồng/kg. Tuy nhiên, năm nay do giá cám khá đắt (bình quân 235 ngàn đồng/bao 25kg), nên trừ hết chi phí thì lố cá này chỉ còn lời khoảng trên chục triệu đồng.

 

Vì giá cám tăng cao nên thời gian gần đây, phần lớn người nuôi cá bè Tân Mai đã bỏ cách nuôi truyền thống từ con giống mua, thay vào đó là đi bắt cá tự nhiên về nuôi. Một trong những trường hợp có kiểu nuôi cá bè độc đáo này phải kể đến gia đình ông Nguyễn Văn Nhường, 60 tuổi. Khoảng 1 năm nay, mỗi ngày con cái ông Nhường đi đánh bắt được khoảng 3kg cá tự nhiên các loại. Những con cá chép khỏe mạnh được chọn nuôi, phần còn lại đem bán hoặc chế biến thức ăn cho cá bè. Thực tế, cá tự nhiên được sinh ra từ cá bố mẹ trong bè. Nhưng do ở môi trường thiên nhiên nên cá này ăn tạp và phát triển khá nhanh. Từ ngày nuôi cá chép tự nhiên, chi phí rất ít, song cứ 3 tháng ông Nhường bán được vài tạ. Riêng đợt này, gia đình ông Nhường ăn Tết khá hơn mọi năm vì vẫn còn cá để bán.

 

* Làng cá bè đã có Tết!

Cá kiểng nuôi trên bè của chị Dương.

 

Nói về việc chuẩn bị Tết, ông Ngô Ngọc Vinh, Chi hội trưởng Chi hội cá bè (Hội Nông dân phường Tân Mai), khẳng định năm nay cư dân ở làng cá bè mới thực sự vui Tết. Những năm trước, do sự cố cá chết vào thời điểm cận Tết nên người nuôi cá "méo" mặt, chẳng ai thiết tha đến phong tục truyền thống này. Riêng năm nay, trong tổng số 150 bè đang nuôi cá, ước tính có khoảng 60 tấn cá các loại được xuất bán. Theo thời giá hiện tại, người nuôi cá thu nhập khoảng 18 tỷ đồng. Đây có thể nói là vụ cá trúng nhất trong khoảng 3-4 năm trở lại đây ở làng bè Tân Mai. Theo ông Vinh, ngoài số đông người nuôi cá ăn, trên làng bè Tân Mai những năm gần đây còn phát triển nghề nuôi cá kiểng. Trong số những tên tuổi trong lĩnh vực này phải kể đến chị Ngô Thị Dương, nhà số 94/4, người đã đầu tư 20 bè cá, với một nửa số bè làm bằng inox. Đợt Tết này, gia đình chị Dương xuất 4 tấn cá điêu hồng, thu về khoảng hơn 1 tỷ đồng; ngoài ra còn xuất bán 5 tạ cá chép kiểng, lợi nhuận khoảng hơn 30 triệu đồng...

 

Đánh giá về quá trình nuôi cá bè ở địa phương, Phó chủ tịch UBND phường Tân Mai Vũ Ngọc Duy cho rằng, do đã quá thua thiệt với nạn cá chết dạo trước nên gần đây, người dân hết sức cảnh giác. Hơn nữa, chính quyền địa phương thường xuyên nhắc nhở, không được nuôi cá với mật độ quá dày; không được để bè cá ở gần nguồn nước có thể gây ô nhiễm, như nước thải sinh hoạt từ các cầu: Mương Sao (phường Thống Nhất), Vạt và Bà Bột (Tân Mai); hoặc từ các cống xả ra sông của một số nhà máy, doanh nghiệp... Đợt cá Tết năm nay làng cá bè Tân Mai trúng mùa, cho thấy điều cơ bản nhất là nguồn nước không còn bị ô nhiễm nặng như trước.

T. Nguyên

 

 

Tin xem nhiều