
* Tháng giêng náo nức núi Bà
Núi Bà, tên đầy đủ là núi Bà Đen ở tỉnh Tây Ninh, thờ Linh Sơn Thánh Mẫu, là một điểm du lịch văn hóa - tín ngưỡng nhiều năm nay thu hút người dân trong vùng Đông và Tây Nam bộ.
* Tháng giêng náo nức núi Bà
Núi Bà, tên đầy đủ là núi Bà Đen ở tỉnh Tây Ninh, thờ Linh Sơn Thánh Mẫu, là một điểm du lịch văn hóa - tín ngưỡng nhiều năm nay thu hút người dân trong vùng Đông và Tây Nam bộ. Từ chân núi, khách trẩy hội có thể đi bộ hoặc cáp treo để lên núi vào lễ đền Linh Sơn Thánh Mẫu rồi nghỉ ngơi hoặc tiếp tục đường mòn leo núi để lễ chùa. Gần đỉnh núi là miếu Sơn Thần, tại đây không khí rất mát mẻ, có thể ngắm toàn cảnh hồ nước Dầu Tiếng.
Vé dịch vụ cáp treo không đắt, nhưng với nhiều người, đi lễ Phật, đi hành hương thì đi bộ vẫn hay hơn. Lên Núi Bà xuân này, những cung bậc bổng trầm của giai điệu tụng niệm, những tiếng chim líu ríu trên cành xuân cũng góp phần làm tâm hồn du khách phấn chấn. Có những người lên viếng Linh sơn thánh mẫu với mâm lễ vật to nhỏ. Nhưng cũng có đội quân làm các dịch vụ liên quan, trong đó có dịch vụ cõng mâm lễ lên chùa. Đó cũng là những nhân viên làm vệ sinh môi trường thu gom rác thải của du khách và vận chuyển những bia, nước ngọt, những kiện hàng lên núi.
Khu du lịch Núi Bà gần đây có thêm một điểm tham quan mới, đó là Hang rồng. Những "Xác ướp Ai Cập; Khủng long thời tiền sử; Hòn đá trời phát ra tiếng chiêng, tiếng trống"... đã thu hút không ít sự tò mò của du khách. Động Kim Quang, một thắng cảnh thiên nhiên cũng là căn cứ địa của bộ đội giải phóng thời chống Mỹ nay đã có những giàn thang tre bắc lên tận nơi cho du khách vào thăm.
Vượt qua 128 bậc đá cuối cùng, hun hút vách đứng hẹp hai bên, khung trời chợt mở òa ra với màu sắc rực rỡ của mấy giàn hoa giấy trên lưng chừng núi. Sân Điện Bà chật ních người dâng hương làm lễ. Hậu cung của chùa Điện Bà là vòm hang do một phiến đá lớn nhô ra khỏi vách núi cao khoảng 2m. Người xưa xây bít hai bên tạo thành gian điện thờ nhỏ ở giữa là tượng Linh sơn Thánh mẫu. Tương truyền, Linh Sơn Thánh Mẫu là 2 người phụ nữ, một người tên là Lý Thị Thiên Hương quê ở Trảng Bàng, vốn thành thạo văn chương, võ nghệ, đem lòng yêu thương một tráng sĩ tòng chinh cứu nước, nàng đã tự vẫn trên núi để thủ tiết với người yêu khi bị quan gia vây bắt về làm tì thiếp, năm tròn 18 tuổi, sau này hóa thân thành thánh Bà, được vua Gia Long sắc phong là Linh sơn Thánh Mẫu. Một người khác là Nàng Đênh, con gái một viên quan trấn người Khmer ở Tây Ninh. Nàng Đênh xinh đẹp nhưng lại có duyên cơ với Phật từ nhỏ, lớn lên từ chối nhân duyên do cha mẹ sắp đặt, bỏ lên núi tu thành chính quả. Bà cũng được vua Gia Long sắc phong là Linh sơn thánh mẫu. Sự tích này cũng thể hiện sự gắn kết, tình cảm mật thiết của hai dân tộc ở vùng biên giới Tây
* Vũng Tàu cũng có cáp treo
Năm nay du khách đến Vũng Tàu sẽ được thử nghiệm cảm giác thích thú khi đi cáp treo ngắm biển dù đây chỉ mới hoàn thành xong giai đoạn một nên chỉ đi được từ ven biển lên đỉnh núi. Mặc dù vậy, nhưng ngày khai trương 17-2 (mùng 4 Tết) vẫn thu hút rất nhiều du khách đến mua vé với mức giá 100 ngàn người lớn, trẻ em 50 ngàn. Do mới ở giai đoạn khởi đầu của dự án nên cáp treo Vũng Tàu chưa thể so sánh với những cáp treo khác trong nước vì thế mạnh chưa được phát huy. Có thể nói, đây là một điểm nhấn đáng chú ý nhất về nơi vui chơi giải trí tại Vũng Tàu trong năm 2010 này.
Hệ thống cáp treo này được nhập từ châu Âu với công suất lớn nhất Việt
Huy Doanh




![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)











