Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chợ hoa xuân: "Nóng" lên từng ngày...

09:02, 05/02/2010

Tối nay 23 tháng Chạp, hội hoa xuân khuôn viên Quảng trường tỉnh mới chính thức khai mạc, nhưng trong hai ngày qua, hoa Tết từ các vùng miền đã được tập kết. Không gian rộn ràng sắc xuân đã bắt đầu chộn rộn giữa kẻ bán người mua...

Tối nay 23 tháng Chạp, hội hoa xuân khuôn viên Quảng trường tỉnh mới chính thức khai mạc, nhưng trong hai ngày qua, hoa Tết từ các vùng miền đã được tập kết. Không gian rộn ràng sắc xuân đã bắt đầu chộn rộn giữa kẻ bán người mua...

 

* Chưa khai hội đã nhộn nhịp

 

Bắt đầu từ 3-2 (tức 20 tháng Chạp), hội hoa xuân Đồng Nai đã mở cửa đón những chuyến xe chở hoa từ miền Tây, miền Trung và các nhà vườn lân cận đổ về. Không khí khẩn trương xuống hàng, trung chuyển vào nơi tập kết, cắt tỉa, "dọn" lại hàng bao trùm khu vực này. Đông nhất vẫn là nhà vườn miệt Cái Mơn, Chơn Thành (Bến Tre) và Sa Đéc (Đồng Tháp) với hàng trăm loại. Trong đó, chiếm ưu thế vẫn là các loại hoa kiểng truyền thống như mai vàng, cúc đại đóa vàng, trắng và tắc kiểng, hồng, vạn tuế, thọ, mãn đình hồng, cẩm tú cầu... "Hàng do nhà trồng, lên hàng xong nửa đêm, xe chở đến đây đã quá trưa. Năm nay tôi đi sớm hơn một ngày cho thong thả, có thời gian chăm chút lại" - anh Trần Thiện Chơn (Cái Mơn) vừa xuống hàng vừa kể. Năm nay, anh Chơn đem hơn 2.000 chậu hoa các loại nhưng đa phần là cúc và mãn đình hồng.

 

Nhiều nhà vườn Đồng Tháp, Bến Tre mất mùa hoa nên nhập hàng ngoại (đỗ quyên, Păng-xê) về bán.

Tuy chưa thật đông đủ nhưng không gian đầy màu sắc ở chợ hoa đã "kéo" được người đến mua sắm. Trưa 4-2, dù trời rất nóng nhưng nhiều người vẫn tìm đến nhìn ngắm, chọn lựa. Chị Đào Thị Minh (phường Bình Đa) vốn là người chịu khó lùng hoa ở nhiều nơi, vui mừng khoe: "Đi chợ hoa sớm dù giá sẽ cao hơn nhưng tha hồ ngắm nghía, thưởng lãm, có thời gian chọn lựa kỹ hơn. Mới đi một vòng nhưng tôi chọn được mấy giỏ hoa là lạ chơi Tết. Nào là hoa anh thảo màu trắng xen lẫn hồng và đỏ, nào là hoa mitrô giống Thái Lan cánh đỏ nhụy vàng, dáng hoa trông như quả thơm, ngộ lắm! Rồi hoa bi sao màu hồng li ti... Giá mỗi chậu từ vài chục ngàn đồng đến hơn một trăm ngàn đồng".

 

Tại chợ hoa, mai vàng xuất hiện không nhiều như những mùa trước, chủ yếu là mai trồng chậu lớn nhỏ hoặc chơi theo mai thế. Theo quan sát của chúng tôi, hàng chục khách đến mua hoa tại đây trưa 4-2 thường chọn mua các loại mai chậu trung, trong đó có khá nhiều khách "săn lùng" mai trắng nhưng người bán cho biết loại này khá hiếm hàng. Với những ai thích chơi tắc cảnh thì có thể thoải mái một chút vì theo các nhà vườn, năm nay tắc ở miền Tây trúng mùa, cây đẹp, trái tròn xanh, nhà vườn lại chịu khó uốn cành, tạo dáng cho cây tắc thêm phần sinh động như hình con rồng, phụng, nai... đủ kích cỡ. Bên cạnh loại tắc truyền thống còn xuất hiện các loại tắc Mỹ và Đài Loan. Giống cây từ nước ngoài nhưng do nhà vườn ở Chợ Lách, Bến Tre trồng. Quả tắc Mỹ vàng ươm và dài, còn lá và quả tắc Đài Loan có chen sọc trắng xanh rất vui mắt. Do đặc điểm lạ này mà giá mỗi cây tắc Đài Loan và Mỹ cao hơn tắc thường.

 

Theo dự đoán của thương lái và nhà vườn miền Tây, Tết năm nay người chơi hoa kiểng có xu hướng chưng Tết loại kiểng xanh, cây bonsai tạo dáng như mai chiếu thủy, mai vàng, cần thăng, nguyệt quế, hoa bông giấy... Một số loại cây ăn trái cũng được chọn làm cây kiểng chưng Tết như sung, khế, cóc...

 

* Hoa tăng giá do thời tiết

 

Theo các nhà vườn và thương lái, lượng hoa về chợ năm nay đến thời điểm này chỉ khoảng 80% so với mọi năm, chủ yếu là cúc đại đóa, tắc kiểng, hồng, nguyệt quế, vạn tuế... Một số loại hoa "danh giá" như ly ly, cẩm chướng... hoặc quen thuộc như cúc mâm xôi gần như vắng bóng ở chợ hoa xuân năm nay. Cũng theo các nhà vườn, do ảnh hưởng của giá cả và thời tiết nên giá nhiều loại hoa quen thuộc như cúc vàng, thược dược, hải đường, cẩm chướng... tăng 20 - 50%, tức 30 - 80.000 đồng/chậu (gấp rưỡi so với năm trước). Riêng giá mai tăng 40%, cúc đại đóa loại chậu lớn khoảng 80 -1.000 bông/chậu có giá 900.000 đồng/cặp. Anh Nguyễn Thiên Hồng, chủ một hàng mai vàng, giải thích năm nay một phần do thời tiết, một phần do nhuận nên nhiều vườn mai khu vực Thủ Đức và Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã nở hết cách nay ba tuần. Một số vườn mai đã nở hết 70 - 80%.

 

Hoa lạ Thiên Lộc cũng có mặt tại chợ hoa.

Chủ một gian hàng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) cho hay, do thời tiết mưa nhiều nên vườn cúc có lô bị nở sớm, lô thì không biết có nở kịp hay không. Cả vườn nhưng hoa đẹp chỉ được một nửa, chưa kể loại cúc mâm xôi bị bạc màu. Đó cũng là tình hình chung của nhiều nhà vườn ở Đồng Tháp. Giá hoa đắt còn vì chi phí chăm sóc, vận chuyển bị đội lên nhiều. Hầu hết các chậu cúc đều tăng 20.000 - 40.000 đồng/cặp so với năm trước. Một chậu cúc đại đóa nhỏ khoảng 120.000 - 180.000 đồng; hồng nhung 50.000 - 120.000 đồng. Riêng giá hoa mai khá cao, dao động từ 800.000 đồng đến 4 triệu đồng/cây. Những dân chơi mai kỳ cựu ở Biên Hòa nói, những đợt sương muối đầu tháng Chạp đã làm cho loài "đệ nhất tứ bình" này xác xơ nhiều, khả năng cho hoa không đẹp nên đã "chuyển tông" sang hồng nhung, cúc, thậm chí cả vạn thọ...

 

Nghệ nhân tại hầu hết các chợ hoa cho biết năm nay thời tiết thất thường lúc nóng lúc lạnh, nhiệt độ chênh lệch quá cao giữa ngày và đêm đã ảnh hưởng đến chất lượng mai vàng, cúc, vạn thọ - ba mặt hàng chủ lực trong ngày Tết ở miền Nam. Hiện người bán đang "ghìm" để giữ, còn người mua thì đắn đo "chờ thời". Song, giá vẫn còn biến động tùy theo sức mua của người dân.

 

Hoa lan lên ngôi

Mấy năm nay, nhiều người chuộng chưng lan ngày Tết vì tươi lâu tàn. Bỏ ra chừng 60.000 - 200.000 đồng là đã có giò lan đẹp chơi Tết. Dân sành điệu chơi lan còn lùng mua những gốc gỗ ghép chung nhiều loại cát lan, đăng lan, hồ điệp. Loại "cây" lan này rất đắt, có giá từ 1 - 3,5 triệu đồng/cây, thậm chí 5 triệu đồng.

Thu Trang

 

 

 

 

Tin xem nhiều