Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cả đời với nghề bán bắp

08:05, 18/05/2009

Ai về xã Tân Bình (huyện Vĩnh Cửu) sẽ bắt gặp hình ảnh bà cụ bán bắp tươi gần ngã tư Tân Triều. Bà tên Trương Thị Xây, năm nay gần 70 tuổi, gắn bó với nghề này đã gần 40 năm.

Ai về xã Tân Bình (huyện Vĩnh Cửu) sẽ bắt gặp hình ảnh bà cụ bán bắp tươi gần ngã tư Tân Triều. Bà tên Trương Thị Xây, năm nay gần 70 tuổi, gắn bó với nghề này đã gần 40 năm. Bà kể: "Nghề mua bán bắp tươi gắn với vợ chồng tui cả mấy chục năm trời. Hàng ngày, cứ 5 giờ sáng là vợ chồng tui thức dậy, ổng thì tới vườn người ta mua bắp rồi chở về, còn tôi lo bóc vỏ bắp, đóng bịch để đổ mối và bán cho người qua đường. Tuy vất vả nhưng nhờ nó mà vợ chồng tui nuôi được các con học hành thành tài".

 

Bà Xây chuẩn bị bắp bán cho khách.

Hiện các con của bà Xây đã trưởng thành, cuộc sống ổn định nên ai cũng muốn cha mẹ được nghỉ ngơi, dưỡng già. Nhưng ông bà vẫn chưa muốn bỏ nghề này. Bà cho biết bắp tươi ở Tân Triều ngon nổi tiếng từ nhiều năm, vì vậy khách qua đây thường ghé mua 1-2 bịch. Mỗi ngày bán được hơn 1 ngàn trái. Bán nhiều năm, quen bạn hàng, quen khách nên có việc phải nghỉ bán 2-3 ngày là ông bà lại thấy bứt rứt. Còn với khách, đã một lần ghé mua bắp thì rất khó quên hình ảnh một bà lão phúc hậu ở miệt vườn  này.

Khánh Minh

 

Tin xem nhiều