Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hai bàn tay trắng làm nên cơ nghiệp

10:04, 15/04/2009

20 năm trước, gia đình ông Trần Quang từ tỉnh Quảng Ngãi vào xã Xuân Phú (huyện Xuân Lộc) lập nghiệp. Tiền bạc mang theo, ông Quang chỉ đủ mua một miếng đất nhỏ để cất nhà tạm. Thế nhưng hiện nay, do cần mẫn làm ăn, ông Quang đã có trong tay cơ ngơi đáng giá vài tỷ đồng...

20 năm trước, gia đình ông Trần Quang từ tỉnh Quảng Ngãi vào xã Xuân Phú (huyện Xuân Lộc) lập nghiệp. Tiền bạc mang theo, ông Quang chỉ đủ mua một miếng đất nhỏ để cất nhà tạm. Thế nhưng hiện nay, do cần mẫn làm ăn, ông Quang đã có trong tay cơ ngơi đáng giá vài tỷ đồng...

 

* Gian nan khởi nghiệp...

 

Đến địa phận Đồng Nai, nơi gia đình ông Quang chọn dừng chân là ấp Bình Xuân 1, xã Xuân Phú (huyện Xuân Lộc). Dốc hết vốn liếng mang theo, ông Quang chỉ mua nổi mảnh đất nhỏ làm nhà tạm. Để có miếng ăn hàng ngày, vợ chồng ông không ngại bươn chải, làm thuê đủ nghề. Sau 3 năm tích cóp được một số vốn, ông Quang mua thêm 7 sào ruộng. Thời điểm ấy, vùng đất ấp Bình Xuân 1 thiếu nước nên chỉ trồng được 1 vụ lúa/năm, năng suất đạt khoảng 3 tấn/hécta. Vì vậy, cái nghèo vẫn tiếp tục đeo đẳng gia đình ông Quang và nhiều hộ trong ấp. Qua nhiều năm làm ruộng cực khổ, mà thu nhập chẳng được bao nhiêu, ông Quang nhận ra rằng nguyên nhân là do thiếu áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nghĩ là làm, năm 1994 ông quyết định vay ngân hàng và cả bạn bè để xuống tận Long An mua chiếc máy tuốt lúa về làm công cho bà con trong xã. Từ khi ấp Bình Xuân 1 có chiếc máy tuốt lúa của ông Quang, mỗi vụ gặt nông dân đã giảm được rất nhiều công sức. Thấy người trồng lúa ai cũng cực khổ, nên tiền công tuốt lúa ông luôn lấy giá rẻ. Chỉ sau 2 mùa vụ ông Quang thu đủ vốn chiếc máy tuốt.

 

Ông Quang bên máy sấy lúa.

Sau những thành công từ máy tuốt lúa, ông Quang tiếp tục xoay sở tìm vốn mua máy cày mini làm đất về nhận khoán công trong vùng. Do mạnh dạn, tiên phong đưa cơ giới hóa vào trong sản xuất nên chỉ sau 6 năm gia đình ông đã hết nghèo. Có tiền dư ra ông đều dồn vào mua đất, đến năm 2003 ông Quang đã có được 6 hécta đất chuyên trồng lúa. Tuy nhiên, vì thiếu nước nên mỗi năm ruộng ở ấp Bình Xuân 1 phải bỏ hoang hơn 8 tháng. Đây chính là điều ông Quang trăn trở, bức xúc khi thấy đất đai bỏ không. Bằng những kinh nghiệm dày dạn, ông Quang liền vận động bà con cùng góp sức làm thủy lợi để đưa nước về ruộng. Ban đầu cũng có người "bàn ra", nhưng thấy quyết tâm của ông Quang, mọi gia đình trong ấp đều tích cực đào mương, tìm hướng sản xuất mới. Kể từ khi có nước, nông dân trong ấp đã trồng được 2 vụ lúa, 1 bắp/năm. Năm 2004, ấp Bình Xuân 1 có đủ nước để sản xuất 3 vụ lúa/năm, nhờ đó đời sống của người dân trong ấp dần khá lên.

 

* Làm giàu

 

Tuy canh tác được 3 vụ lúa/năm nhưng năng suất ở vùng Bình Xuân 1 đạt thấp. Vì vậy, mỗi khi nghe thông tin ở đâu đó trồng được giống lúa, bắp cho năng suất cao, ông Quang lặn lội đến tận nơi học hỏi kinh nghiệm và tìm mua giống mới.

 

Nhờ kịp thời thay đổi giống cây trồng và biết áp dụng những tiến bộ khoa học vào sản xuất nên ông Quang đã đẩy năng suất lúa từ 3-4 tấn lên 6-8 tấn/hécta/vụ, bắp trên 10 tấn/hécta/vụ. Cũng chính ông  Quang là người đầu tiên ở ấp Bình Xuân 1 có thu nhập hơn 50 triệu đồng/năm từ trồng lúa, bắp. Nói về những đổi thay của người nông dân trong ấp thời gian qua, ông Quang vui vẻ cho biết: "Khi tôi đưa giống lúa, bắp cao sản vào gieo trồng, đem lại thu nhập cao, nhiều bà con trong ấp cũng làm theo. Hiệu quả họ đạt được cũng không thua kém gì tôi. Thấy năng suất lúa, bắp ở Bình Xuân 1 tăng cao, chính quyền xã đã vận động chúng tôi thành lập CLB năng suất cao. Từ ngày CLB đi vào hoạt động đến nay, năng suất lúa, bắp của các thành viên đều cao hơn các hộ ở ngoài từ 1,5-2 tấn/hécta/vụ...".

 

Trước hiệu quả của việc thành lập CLB năng suất cao, UBND xã đồng ý cho thành lập Liên hiệp CLB năng suất cao Xuân Tiến (sáp nhập 4 CLB lại) với trên 100 xã viên. Ông Quang được tín nhiệm làm Chủ nhiệm Liên hiệp. Liên hiệp CLB hoạt động tích cực, mang lại nhiều lợi ích cho xã viên. Vào mùa mưa năm ngoái, tại một số thời điểm lúa thu hoạch về không phơi được, nông dân đành bán rẻ cho tư thương. Trước tình thế này, ông Quang đã cùng 12 thành viên trong Ban chủ nhiệm góp 200 triệu đồng để mua 1 chiếc máy sấy công suất 40 tấn/ngày đêm về sử dụng. Tháng 1-2009, hệ thống máy sấy được lắp đặt, đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Theo ông Quang, mọi xã viên trong Liên hiệp được dùng máy sấy miễn phí trong 2 năm, sau đó mới tiến hành thu phí để hoàn vốn. Nói về kế hoạch trong tương lai của Liên hiệp, ông Quang cho biết dự định vụ hè thu 2009, Ban chủ nhiệm sẽ đầu tư máy gặt liên hợp để tiếp tục giảm công lao động, giảm chi phí đầu vào cho tập thể xã viên...

 

Mơ ước của ông Quang là sẽ đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, từ khâu gieo hạt đến khâu đóng gói bao bì. Điều này, theo ông là không khó thực hiện, nếu có ý chí và quyết tâm cao. Hiện nay, nông dân trong vùng đều biết đến ông Quang vì những đóng góp không nhỏ của ông trên đồng ruộng. Đáng nói là, từ hai bàn tay trắng, đến nay ông Quang đã dựng được cơ ngơi đáng giá hàng tỷ đồng. Chỉ tính riêng thu nhập từ  trồng lúa, bắp, xới đất, tuốt lúa thuê cho bà con trong xã, ông thu lời trên 400 triệu đồng/năm.

Hương Giang

 

Tin xem nhiều