
Năm 1987, cũng như nhiều bà con người dân tộc Mán khác, anh Bàn Kim Thành được Lâm trường Xuân Lộc cho hợp đồng hơn 4 hécta đất trồng rừng theo chương trình 127 với phương thức tự trồng, tự hưởng.
Năm 1987, cũng như nhiều bà con người dân tộc Mán khác, anh Bàn Kim Thành được Lâm trường Xuân Lộc cho hợp đồng hơn 4 hécta đất trồng rừng theo chương trình 127 với phương thức tự trồng, tự hưởng. Sau khi đã trồng hết các cây sao, dầu trên 4 hécta đất, không như những bà con khác là đi làm thuê để kiếm sống hay chỉ biết trồng loại cây ngắn ngày mỗi năm một vụ với hiệu quả kinh tế thấp, anh Thành đã mạnh dạn trồng xen các loại cây mì, bắp, đậu với các loại cây công nghiệp dài ngày như cà phê, tiêu và điều.
Do thường xuyên chăm sóc kỹ nên vườn cây "tổng hợp" của anh phát triển xanh tốt, mỗi năm cho thu nhập vài trăm triệu đồng. Hiện nay, hơn 4 hécta rừng do gia đình anh trồng cũng đã to lớn, sắp thu hoạch. Riêng các loại cà phê, tiêu và điều, năm nào anh cũng có lãi vài trăm triệu đồng, đủ tiền lo cho cuộc sống gia đình và tiếp tục tái đầu tư sản xuất. Anh Nguyễn Đức Mầu, Phó chủ tịch HĐND xã Xuân Tâm, nhận xét: "Anh Bàn Kim Thành là Chi hội trưởng Chi hội nông dân của ấp Gia Ui, luôn nêu cao tinh thần cần cù lao động. Anh còn thường xuyên giúp đỡ bà con gặp khó khăn như thành lập tổ vay vốn liên đới để hội viên nông dân mua phân trả chậm và vay vốn ngân hàng đầu tư cho sản xuất".
Năm 2007, anh Thành đã được kết nạp vào Đảng. Anh tâm sự: "Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Tôi luôn phấn đấu sống gương mẫu và ra sức vận động bà con dân tộc Mán thực hiện theo nếp sống văn hóa để trong làng được ấm êm và ổn định".
Ngọc Hoàng




![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 29-12-2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-do-hoa_20251228215518.jpg?width=400&height=-&type=resize)








