Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Anh thanh niên bán nón

08:10, 17/10/2008

Năm 2001, Nguyễn Văn Hoan từ tỉnh Vĩnh Phúc xuôi tàu vào miền Nam tìm việc. "Bến đỗ" đầu tiên của Hoan là khu công nghiệp Sóng Thần, tỉnh Bình Dương. Ở đó anh xin đi phụ hồ cho các công trình xây dựng.

Năm 2001, Nguyễn Văn Hoan từ tỉnh Vĩnh Phúc xuôi tàu vào miền Nam tìm việc. "Bến đỗ" đầu tiên của Hoan là khu công nghiệp Sóng Thần, tỉnh Bình Dương. Ở đó anh xin đi phụ hồ cho các công trình xây dựng. Năm 2003, khi khu công nghiệp này ít việc thì anh  lại tìm đến khu công nghiệp Nhơn Trạch - Đồng Nai để kiếm việc làm. Hoan tâm sự: "Đi phụ hồ có thu nhập cao hơn so với làm công nhân ở các công ty, thế nhưng phải có sức khỏe tốt và chịu được vất vả. Thời gian đầu em đi làm như vậy là để kiếm một chút vốn rồi chuyển qua một nghề tử tế khác, chứ làm công nhân lương ít khó mà để dành dụm được tiền". Ước mơ chuyển nghề của anh rồi cũng thực hiện được. Sau 4 năm tằn tiện, Hoan cũng sắm cho mình được chiếc xe máy Trung Quốc và một "shop" nón vải di động.

 

 Với "shop" nón di động, hàng ngày Hoan đến cổng các khu công nghiệp bán cho công nhân. Địa bàn hoạt động của anh cũng khá rộng, nay ở KCN Nhơn Trạch mai lại ngược lên KCN Tam Phước rồi hôm sau lại xuôi xuống KCN Mỹ Xuân (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Hoan nói: "Khi chưa bắt buộc đội nón bảo hiểm đi xe máy thì bán nón vải này có lãi nhiều. Nhưng giờ thì giảm lại rồi, mỗi ngày chỉ còn lãi được 50 - 60 ngàn đồng. Trong thời gian tới, ngoài bán nón có lẽ phải bán kèm một số hàng khác để kiếm thêm thu nhập".

Quốc Khánh

Tin xem nhiều