Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Gánh nặng mưu sinh

10:08, 15/08/2008

Hằng ngày chị Phan Thị Tám (45 tuổi) với gánh đậu hủ nặng oằn trên vai ước khoảng 50kg, nặng hơn cơ thể nhỏ bé của chị tới 10kg, rong ruổi trong các ngõ xóm của TP.Biên Hoà từ sáng sớm đến chiều.

Hằng ngày chị Phan Thị Tám (45 tuổi) với gánh đậu hủ nặng oằn trên vai ước khoảng 50kg, nặng hơn cơ thể nhỏ bé của chị tới 10kg, rong ruổi trong các ngõ xóm của TP.Biên Hoà từ sáng sớm đến chiều (ảnh). Đồng cảnh như chị Tám còn có các chị: Linh, Liên, Lan, Mến, Tuyết, Trúc... đều cùng quê ở xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cũng vào Biên Hòa để kiếm sống bằng nghề bán đậu hủ. Trong đó, chị Tám là người vào đây sớm nhất, cho biết: "Tôi vào Đồng Nai từ năm 1986, đi bán để kiếm tiền phụ chồng ở ngoài quê nuôi cha mẹ già và 3 đứa con ăn học".

 

Cứ vậy, người vào trước hướng dẫn nghề cho những người đi sau. chị Tám nói vui: đến giờ đã thành lập hẳn "một đội quân tóc dài chuyên bán đậu hủ chén! ". Hàng ngày, vào khoảng 6 giờ sáng từ khu nhà trọ trên đường 4, thuộc khu phố 2, phường Tân Mai, TP.Biên Hòa, các chị gánh đậu hũ tỏa đi bán trên mọi nẻo đường, từ Tân Tiến, Trảng Dài, Tam Hòa, Tam Hiệp xuống đến Hố Nai. Chị Tám là người có thu nhập cao nhất trong nhóm (khoảng 70 ngàn đồng/ngày) là nhờ chị... gánh khỏe nhất.

 

Để có tiền lo cho đứa con trai lớn đang học cao đẳng ở TP.Hồ Chí Minh, chị Tám còn tranh thủ làm thêm nghề giúp việc nhà vào buổi tối. Dù cơ cực, vất vả  nhưng chị Tám lúc nào cũng tỏ ra lạc quan, vui vẻ.

K.Liễu

Tin xem nhiều