
Lâu nay, tình trạng quảng cáo "khoan, cắt bê tông", "hút hầm cầu" diễn ra ở mọi chỗ. Đến độ, đi đâu cũng thấy nhan nhản những tờ quảng cáo dán đầy trên tường nhà dân hoặc phía trước một số đơn vị, cơ quan, gốc cây bên vệ đường và nhất là trên cột điện, việc dán quảng cáo "hầm bà lằng" của hàng trăm dịch vụ kể trên phần lớn được thực hiện lén lút vào ban đêm...
Lâu nay, tình trạng quảng cáo "khoan, cắt bê tông", "hút hầm cầu" diễn ra ở mọi chỗ. Đến độ, đi đâu cũng thấy nhan nhản những tờ quảng cáo dán đầy trên tường nhà dân hoặc phía trước một số đơn vị, cơ quan, gốc cây bên vệ đường và nhất là trên cột điện, việc dán quảng cáo "hầm bà lằng" của hàng trăm dịch vụ kể trên phần lớn được thực hiện lén lút vào ban đêm...
![]() |
|
Nhân viên Đội chiếu sáng công cộng đang cạo bỏ những tờ quảng cáo trên trụ điện ở khu vực đường 4, KP2, phường Tân Mai (ảnh chụp ngày |
Trước vô số tờ quảng cáo hết sức nhếnh nhác và phản cảm trên các trụ điện trong nội ô Biên Hòa, Công ty dịch vụ môi trường đô thị Biên Hòa (DVMTĐTBH) đã phải tổ chức những đợt "làm sạch" bằng cách đi cạo từng tờ một. Anh Lê Văn Điệp, tổ trưởng tổ 1, Đội chiếu sáng công cộng thuộc Công ty DVMTĐTBH cho biết, đợt "làm sạch" trụ điện trong tháng 4 này là đợt thứ hai - tính từ đầu năm đến nay. Trong nội ô Biên Hòa hiện có vài trăm trụ điện chiếu sáng công cộng, nếu tính cả trụ điện do Công ty điện lực quản lý, phải đến hàng ngàn trụ. Trong khi đó, mỗi trụ điện bị dán vài chục tờ quảng cáo chằng chịt, thậm chí chồng lên nhau, việc cạo sạch hoàn toàn những "sản phẩm" này rất mất thời gian. Tổ 1 có 10 người, mỗi ngày cũng chỉ cạo sạch chừng 30 trụ điện. Có lần, vì quá ngán ngẩm chuyện đi làm "sạch" trụ điện nên một số nhân viên liền liên hệ đến các số điện thoại ghi trong tờ quảng cáo để nhắc nhở. Người lịch sự thì họ trả lời rằng, do cuộc sống "cơm - áo - gạo - tiền" nên phải làm bậy, mặc dù biết điều này là sai. Song cũng có người lại cười mỉa và thẳng thừng "phán": Trên cột điện không đề bảng cấm nên họ có quyền... "bôi bẩn" lên đó. Không ít lần, khi bắt gặp những tay chuyên đi dán quảng cáo trên trụ điện, các nhân viên đuổi theo và đề nghị họ gỡ những tờ đã dán, nhưng chỉ được vài tờ, những người này tìm cách... chuồn và lại đi nơi khác dán tiếp. Điều này cho thấy, nhận thức của các cơ sở làm dịch vụ "khoan, cắt bê tông" hoặc "hút hầm cầu" là rất vô trách nhiệm. Việc họ làm chỉ có lợi cho riêng họ, nhưng đã làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và công sức của nhiều người khác trong việc khắc phục lại.
Nói về biện pháp khắc phục tình trạng quảng cáo "khoan, cắt bê tông", "hút hầm cầu" trên cột điện, tất cả nhân viên thuộc tổ 1, Đội chiếu sáng công cộng cho rằng, lâu nay hành vi sai phạm này còn bị bỏ ngỏ. Thực tế, đơn vị nào đứng ra giải quyết; người vi phạm sẽ bị quy trách nhiệm như thế nào, và mức độ xử phạt ra sao đối với hành vi "bôi bẩn" trụ điện hiện không có quy định cụ thể. Chính vì vậy, thực trạng của "khoan, cắt bê tông", "hút hầm cầu" vẫn còn tái diễn dài dài. Anh Điệp mệt mỏi tâm sự: "Bất hợp lý ở chỗ, chúng tôi ăn lương Nhà nước là để bảo đảm việc chiếu sáng đường phố chứ đâu phải để đi cạo những tờ quảng cáo vớ vẩn đó. Ấy thế mà cứ phải làm suốt. Vì vậy hy vọng rằng sẽ có cơ quan chuyên trách để xử lý vấn đề này. Nếu không, cảnh quan đô thị sẽ vẫn bị những thành phần thiếu ý thức tận dụng để... "bôi bẩn"!".
Đỗ Duy

![[Video_Chạm 95] xã Xuân Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia_20251226095106.jpg?width=400&height=-&type=resize)











