Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hết thời mũ vải!

08:01, 25/01/2008

Qua một tháng thực hiện bắt buộc người đi xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm thì những chiếc mũ vải đã dần dần bị thu hẹp trên thị trường. Không ít người buôn mũ vải phải đổi nghề và nhiều sạp mũ di động cũng bị "dẹp tiệm". Thời làm ăn của mũ vải được mọi người cho rằng đã thoái trào.

Qua một tháng thực hiện bắt buộc người đi xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm thì những chiếc mũ vải đã dần dần bị thu hẹp trên thị trường. Không ít người buôn mũ vải phải đổi nghề và nhiều sạp mũ di động cũng bị "dẹp tiệm". Thời làm ăn của mũ vải được mọi người cho rằng đã thoái trào.

 

Một góc cửa hàng bán mũ vải Bay trên đường 30-4, TP.Biên Hòa.

Anh Nguyễn Tấn Cường, một người chuyên bỏ sỉ mũ vải cho các sạp ở một số huyện của Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu tâm sự: "Việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm đã "đánh" vào mũ vải quá mạnh. Lúc đầu tôi tưởng chỉ ảnh hưởng một phần nào đó thôi ai ngờ mũ vải lại "chết" luôn". Chỉ cách đây vài tháng, trung bình mỗi ngày anh Cường đủng đỉnh cũng kiếm được trên dưới 100 ngàn đồng từ nghề đi bỏ sỉ mũ vải. Thế nhưng từ khi mũ bảo hiểm "ngang dọc" trời đất thì thu nhập của anh đã sụt thảm hại, hiện chỉ còn được 20-30 ngàn đồng/ngày. Anh Cường cũng cho biết thêm, một số điểm sản xuất mũ vải ở TP.Hồ Chí Minh mà anh vẫn hay lấy hàng cũng đang điêu đứng vì ế ẩm. Có những cơ sở sản xuất đã giải tán hết công nhân. Chính bản thân anh Cường cũng đang tính tới việc giải nghệ. "Tôi đang đi kiếm việc làm khác, chứ nghề này hết ăn rồi!", anh Cường nói.

Chung cảnh hắt hiu "chợ chiều" ấy, anh Hoan, chủ một "shop" mũ di động chuyên bán tại khu công nghiệp Nhơn Trạch và ngã ba Thái Lan (huyện Long Thành) đã dứt nghề bán mũ ra đi làm công nhân. Anh Hoan bộc bạch: "Trước đây, mỗi ngày cũng bán được 15-20 cái, lãi được khoảng 50 ngàn đồng. Còn thời gian vừa qua khi mọi người phải đội mũ bảo hiểm thì 2 tuần mới bán được 10 cái. Thấy bán mũ vải không còn ăn, tôi phải dẹp ngay để xin đi làm công nhân, chứ cứ bám theo mũ chắc đói". Loại mũ vải mà anh Hoan bán ở dọc đường cho khách thuộc hàng rẻ tiền chỉ 8.000 đến 10.000 đồng/cái. Anh Hoan lý giải, giá mũ rẻ và bán dọc đường nhiều nên mọi người không giữ kỹ như mũ bảo hiểm vì thế người bán mũ vải trước đây có thu nhập khá tốt. Không chỉ mũ vải loại rẻ tiền bị thất bại mà ngay cả mũ thời trang cũng bị mũ bảo hiểm ép "khó thở". Chị Phạm Thị Ngọc Hân, một nhân viên bán hàng tại cửa hàng mũ vải thời trang Bay trên đường 30-4 thuộc phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa cho hay, trước ngày 15-2-2007 khi chưa bắt buộc đội mũ bảo hiểm, bình quân mỗi ngày cửa hàng bán được từ 50 đến 70 mũ. Sau khi quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm thì số lượng mũ vải bán ra giảm rõ rệt, chưa đầy phân nửa so với trước. Qua gần 1 tháng làm quen với thị trường ế ẩm thì một chút hy vọng đang trở lại với cửa hàng này. "Hơn một tuần nay mũ vải của cửa hàng bán ra đã có dấu hiệu phục hồi trở lại. Do một số người mua để làm quà tặng, dùng đi du lịch trong những ngày xuân sắp tới nên tăng. Đấy chỉ là trong thời gian bán Tết, sau Tết việc bán hàng có giữ được hay không vẫn còn chưa biết", chị Hân nói.

Quả thực, dọc các con đường hiện nay mũ vải đang được bày bán khá thưa thớt, thay vào đó là mũ bảo hiểm đủ kiểu, đủ màu sắc chào mời.

Quốc Khánh

 

 

Tin xem nhiều