Báo Đồng Nai điện tử
Thứ 5, 10/04/2025, 02:19 En

Làm đường ở Quang Trung

08:07, 25/07/2010

Đến nay, hầu hết đường giao thông nông thôn ở xã Quang Trung (huyện Thống Nhất) đã được nâng cấp nhựa nóng, hoặc bê tông xi măng...

Đến nay, hầu hết đường giao thông nông thôn ở xã Quang Trung (huyện Thống Nhất) đã được nâng cấp nhựa nóng, hoặc bê tông xi măng...

 

Nói về tốc độ kiên cố hóa đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Quang Trung, Chủ tịch UBND Phạm Văn Nam hồ hởi cho biết, cùng với sự đầu tư của Nhà nước, phong trào xã hội hóa giao thông nông thôn (GTNT) đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Chỉ tính những năm gần đây, chính quyền địa phương đã vận động nhân dân hiến đất, đóng tiền và công lao động để xây dựng hệ thống GTNT với tỷ lệ đạt 80% đường bê tông xi măng và nhựa nóng. Ở mỗi tuyến giao thông, người dân cư ngụ hai bên đường đóng góp từ 30 - 70% giá trị công trình.

 

Đường nông thôn được trải thảm nhựa ở xã Quang Trung.

Những con đường mới không chỉ giúp cho người dân đi lại được dễ dàng mà còn làm thay đổi diện mạo nông thôn và thúc đẩy tiềm năng kinh tế địa phương. Điều đáng nói là ý nghĩa sâu sắc trong việc xã hội hóa giao thông ở Quang Trung, đó là sự đồng thuận cao giữa Nhà nước và nhân dân, nhất là ở một địa phương có tới 95% người dân theo đạo Công giáo. Đề cập về những kinh nghiệm trong phong trào xã hội hóa ở địa phương, ông Nguyễn Văn Ân, cán bộ phụ trách GTNT xã Quang Trung cho biết: "Để nhân dân tích cực hưởng ứng,  tham gia xây dựng đường GTNT, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của xã đã phối hợp với các chức sắc trong giáo xứ đi thuyết phục, vận động để nhân dân thấy được lợi ích khi làm đường. Chính vì nhận thức rõ về lợi ích thiết thực của việc nâng cấp đường giao thông, nên hầu hết người dân trong xã đều chung tay đóng góp...".

 

Tính ra, toàn xã Quang Trung đã kiên cố hóa được gần 20km đường nông thôn, với tổng kinh phí trên 7,5 tỷ đồng. Do mạng lưới giao thông ở địa phương thuận lợi, kết nối thông suốt, đã tạo điều kiện cho nhân dân đi lại và làm ăn, đời sống của các hộ gia đình được nâng lên thấy rõ. Anh Nguyễn Văn Trung, người dân ấp Lạc Sơn nói: "Trước đây, từ đường lớn đến nhà tôi, kể cả những con đường chính ở trung tâm xã dẫn vào các rẫy, đều là đất đỏ. Vào mùa mưa, đường trở nên nhão nhoẹt, trơn trợt rất khó đi; còn nắng thì bụi mịt mù. Trở ngại này đã hạn chế nhiều trong quá trình canh tác, sản xuất của nông dân. Nhưng nay, mọi ngả đường đều được nâng cấp, tạo những thay đổi lớn trong cuộc sống của nhân dân!". 

Quỳnh Hương

 

Tin xem nhiều