
"Nghề nuôi trồng thủy sản có nhiều rủi ro, vụ nào trúng thì phải để dành vốn lận lưng phòng những vụ sau không may bị thất. Nếu thấy trúng mà tung hết vốn ra đầu tư thì rất nguy hiểm, có khi mất nhà như chơi" - anh Đặng Thanh Lâm, một thanh niên nuôi tôm khá thành công ở xã Phước An, huyện Nhơn Trạch chia sẻ.
"Nghề nuôi trồng thủy sản có nhiều rủi ro, vụ nào trúng thì phải để dành vốn lận lưng phòng những vụ sau không may bị thất. Nếu thấy trúng mà tung hết vốn ra đầu tư thì rất nguy hiểm, có khi mất nhà như chơi" - anh Đặng Thanh Lâm, một thanh niên nuôi tôm khá thành công ở xã Phước An, huyện Nhơn Trạch chia sẻ.
Sau nhiều năm đi khắp nơi tìm nghề lập nghiệp, nhưng tất cả các nghề anh Lâm thử qua - từ thợ cơ khí đến nghề cắt kính - đều không phù hợp. Cuối năm 1999, anh Lâm quay về quê quyết định đầu tư vào nuôi tôm sú. Vấn đề kỹ thuật anh đặt lên hàng đầu, ngoài việc mua sách kỹ thuật về xem anh còn tìm đến những người có kinh nghiệm trong nghề để học hỏi thêm. Ba vụ tôm đầu tiên anh đều trúng lớn, trong khi nhiều người nuôi tôm ở đây không tránh khỏi thất bại. Anh Lâm cho biết, nguyên nhân dẫn đến thất bại bởi tôm bị chết quá nhiều do nguồn nước nuôi không được xử lý tốt. Nguồn nước quyết định 50% thành bại của mỗi vụ tôm.
Qua 2 năm nuôi tôm, anh Lâm có dư được một khoản vốn khá và mở rộng dần ao, đến nay anh đã có tới 3 hécta mặt nước nuôi tôm. Khi con tôm thẻ về vùng đất Nhơn Trạch thì anh chuyển qua nuôi loại tôm này. Đến nay, trung bình mỗi năm anh Lâm thu hoạch khoảng 40 tấn tôm thẻ, mức thu nhập gần 2 tỷ đồng/năm. Trừ chi phí, anh còn lãi được trên dưới 700 triệu đồng mỗi năm.
Quốc Khánh












