Tỉnh lộ 768, đoạn từ cầu Rạch Gốc (ranh giới giữa huyện Vĩnh Cửu và TP.Biên Hòa) đi thị trấn Vĩnh An là một cung đường nhỏ hẹp với nhiều khúc cua nguy hiểm.
Tỉnh lộ 768, đoạn từ cầu Rạch Gốc (ranh giới giữa huyện Vĩnh Cửu và TP.Biên Hòa) đi thị trấn Vĩnh An là một cung đường nhỏ hẹp với nhiều khúc cua nguy hiểm. Đặc biệt, đoạn đường đi qua các xã: Bình Hòa, Tân Bình, Thạnh Phú, Thiện Tân, Tân An có lưu lượng xe tham gia giao thông rất đông do tuyến đường này tập trung nhiều trường học, công ty, xí nghiệp và các mỏ khai thác đất đá, nhất là vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, điều mà người dân bức xúc là đèn đường chiếu sáng cho tuyến đường này thường mở không hợp lý. "Giờ cao điểm tầm 5, 6 giờ chiều, nhiều lúc trời tối đen, xe tải, xe buýt, công nhân, học sinh tan tầm đi đông nghẹt nhưng đèn đường không mở, bà con đi lại rất khó khăn, phải đến 7 giờ mới mở. Đã vậy, đèn đường chỉ chiếu sáng những đoạn đi qua khu đông dân cư, còn nhiều đoạn đi qua đồng ruộng ở Bình Hòa, Bình Ý... vắng vẻ lại không mở đèn. Còn buổi sáng, tầm 5 giờ là đèn tắt nhưng giờ này bà con đi buôn bán, làm ăn sớm cũng nhiều" - ông Trần Văn Hai, ngụ ấp Bình Ý, xã Tân Bình bức xúc cho biết. Vậy, đường tối có phải do thiếu điện thắp sáng? Ông Hai cũng phản ảnh tình trạng thỉnh thoảng bị cúp điện không biết do thiếu điện hay do sửa chữa mà không được thông báo trước.
Ng.An












