Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phường Hố Nai : Người dân vẫn còn thiếu nước sinh hoạt !

08:04, 13/04/2006

Mặc dù nằm trên địa phận TP. Biên Hòa - đô thị loại II - nhưng 70% hộ dân ở phường Hố Nai hiện nay vẫn sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt và bấm bụng sử dụng nước mua với giá từ 15-25 ngàn đồng/m3!

Mặc dù nằm trên địa phận TP. Biên Hòa - đô thị loại II - nhưng 70% hộ dân ở phường Hố Nai hiện nay vẫn sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt và bấm bụng sử dụng nước mua với giá từ 15-25 ngàn đồng/m3!

Gia đình anh Khổng Hữu Tấn ở căn nhà số 28/43, KP7, phường Hố Nai mặc dù có đến 4 cái giếng sâu từ 15-20 mét nhưng vẫn không có nước, nên từ tháng 12-2005  đến nay, hàng ngày anh phải mua với giá 15 ngàn đồng/m3 nước để sinh hoạt. Tình trạng thiếu nước đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt và lao động sản xuất của người dân. Với giá nước được bán từ 15 - 25 ngàn đồng/m3 như hiện nay là cả một vấn đề đối với những gia đình lao động nghèo. Nếu xài tiện tặn lắm, mỗi một ngày họ cũng sử dụng hết 1/2m3 nước và tính ra mỗi tháng chi phí cho chuyện này cũng lên đến hơn 200 ngàn đồng/tháng. Vì phải mua nước giá cao nên nhiều hộ gia đình phải sử dụng nước hết sức tiết kiệm. Chị Khổng Thị Hường ở KP6 là người hàng ngày phải lặn lội hơn 10 cây số để bán vé số may mắn lắm cũng chỉ kiếm được vài chục ngàn đồng nhưng phần lớn phải  chi phí cho sử dụng  nước sinh hoạt. Chị nói: "Vì thiếu nước sinh hoạt, hai ngày chúng tôi mới dám giặt đồ 1 lần, sau đó chứa lại để lau nhà. Còn nếu nước bẩn quá thì tưới sân cho đỡ bụi. Không những thế, khi tắm rửa chúng tôi cũng phải hứng lại để sử dụng trong việc "vệ sinh".

Do thiếu nước, việc xây dựng nhà cửa cũng tăng chi phí lên hàng triệu đồng. Chưa hết, trong điều kiện nắng nóng kéo dài, mọi cái đều khô hanh, dễ cháy, nên nguy cơ hỏa hoạn rất lớn. Trước tình trạng này, nhiều hộ đã đầu tư hàng triệu đồng để đào giếng sâu thêm với hy vọng sẽ có nước sinh hoạt nhưng vẫn không hiệu quả. Anh Khổng Hữu Tấn cho biết: "Tôi vừa kêu thợ đào sâu thêm 3 mét hết 1 triệu đồng, nhưng giếng cũng chẳng có nước".

Vào mùa mưa, các giếng tuy có nước, nhưng lại bị nhiễm phèn. Những hộ gia đình ở gần suối thì bị nước bẩn từ suối xâm nhập nên nước giếng có mùi hôi, thối, không thể sử dụng được. Anh Khổng Hữu Tấn kể: "Giếng nước nhà tôi sâu 12m, chỉ mùa mưa mới có nước nhưng cũng bị ô nhiễm. Nấu nước bằng nồi nhôm, thành nồi bị đen xì và bám bột màu trắng trông ghê lắm".

Được biết, từ cuối năm 2003, UBND tỉnh đã có Quyết định số 4728/QĐCT-UBT, phê duyệt dự án đầu tư hệ thống cấp thoát nước cho phường Hố Nai với công suất 5.000m3/ngày từ đường ống D500 và D200 hiện hữu của Nhà máy nước Thiện Tân đi qua phường. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, cho đến nay dự án đầu tư cấp nước sinh hoạt cho phường Hố Nai vẫn chìm trong im lặng!? Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Thiện Minh, Chủ tịch UBND phường Hố Nai nói: "Theo công ty xây  dựng và cấp nước Đồng Nai, thì kinh phí để đầu tư toàn diện cho dự án này đang gặp khó khăn, nên phải chờ ý kiến của UBND tỉnh. Sắp tới, phường sẽ vận động nhân dân thực hiện chủ trương xã hội hóa: Nhà nước  và nhân dân cùng làm để giải quyết vấn đề bức xúc về sử dụng nước".

Hữu Thiết (Đài TT. Biên Hòa)

Tin xem nhiều