Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

20 năm bán bắp nếp Thạnh Phú

11:11, 11/11/2011

Cô Huỳnh Thị Thu Thủy đã gắn với nghề bán bắp 20 năm qua. Bắp luộc đối với người thị thành chỉ là món ăn chơi nhưng đậm đà, mang nặng tình quê.

Cô Huỳnh Thị Thu Thủy đã gắn với nghề bán bắp 20 năm qua. Bắp luộc đối với người thị thành chỉ là món ăn chơi nhưng đậm đà, mang nặng tình quê. Cho đến giờ, khách hàng của cô Thủy đều là mối quen. Cô rành đến nỗi, biết rõ người nào thích bắp dẻo, ai thích loại mềm để lựa chọn cho hợp ý khách.

Cô Thủy bán bắp trước cổng Nhà thiếu nhi tỉnh Đồng Nai.
Cô Thủy bán bắp trước cổng Nhà thiếu nhi tỉnh Đồng Nai.

Quê Long Thành, cô Thủy theo chồng về Thạnh Phú (Vĩnh Cửu), vùng đất có giống bắp nếp ngon được nhiều người biết tiếng. Nhờ có duyên với vùng đất này nên cô Thủy chọn nghề bán bắp để mưu sinh. Chính vì vậy, cô thường lặn lội vào tận vườn chọn mua đúng loại bắp nếp còn tươi nguyên, để khi luộc luôn ngọt ngào hương bắp. Tâm sự về quãng đời bán bắp của mình, cô Thủy chia sẻ: “Ai cũng tưởng đẩy xe bắp đi bán đơn giản, nhưng thực tế công phu lắm. Sáng sớm tôi dậy đi mua bắp. Về lựa, chuẩn bị bếp núc đến khoảng 12 giờ trưa, cho đến 2 giờ chiều mới đạp xe đi bán…”. Mỗi ngày, cô Thủy đều đặn đạp xe gần 10 km. Mỗi chuyến hàng, cô Thủy chở khoảng 200 trái bắp, đứng bán trước cổng Nhà thiếu nhi tỉnh từ 3 giờ chiều và thường xong vào khoảng 9 giờ tối; thậm chí có khi 12 giờ khuya mới về đến nhà.
Một ngày ngược xuôi, cô Thủy thu được hơn 100 ngàn đồng. Thời buổi vật giá leo thang, nhưng người phụ nữ ấy biết vun vén để đủ chi tiêu trong gia đình. Chiếc xe đạp là phương tiện bán hàng duy nhất giờ đã cũ mòn nhưng cô Thủy vẫn luôn cần mẫn, tận tụy với công việc.

Bình Nguyên


Tin xem nhiều