Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xem phim
Tình yêu không thể là cam chịu...

07:06, 20/06/2010

Bạn đang ở tuổi trung niên và là một người nội trợ đảm đang đúng nghĩa, chỉ biết cúc cung tận tụy chăm sóc chồng con. Bạn sẽ làm gì khi một ngày chợt phát hiện chồng tòm tem bên ngoài phản bội mình?

Bạn đang ở tuổi trung niên và là một người nội trợ đảm đang đúng nghĩa, chỉ biết cúc cung tận tụy chăm sóc chồng con. Bạn sẽ làm gì khi một ngày chợt phát hiện chồng tòm tem bên ngoài phản bội mình?

 

Đó là đòn giáng bất ngờ khiến góc bếp của những bà nội trợ trong bộ phim Khi những bà nội trợ hành động(*) bị xáo trộn, rối bời. Hwa Sin, 37 tuổi, kết hôn với anh trai của cô bạn thân là Won Soo. Sống phụ thuộc nên cô tự cho mình nghĩa vụ phải hết lòng phục vụ chồng con. Những yêu cầu, đòi hỏi của chồng cô đều nhất nhất tuân theo và chẳng lấy làm phiền lòng về điều ấy. Thế nhưng, Won Soo không hề trân trọng, anh ngang nhiên cặp bồ và công khai dẫn về nhà với ý định tống khứ Hwa Sin đi. Là em chồng đồng thời là bạn thân của Hwa Sin, Bok Soo đã cố gắng khuyên nhủ để họ có thể hàn gắn. Thế nhưng, khi phát giác người chồng bác sĩ hết sức đạo mạo Ki Cheok, người mà cô đã hy sinh cả tuổi trẻ để lăn lộn ở chợ cá kiếm tiền nuôi anh ăn học thành tài, phản bội mình, Bok Soo đã đau đớn nát lòng như con thú bị thương... Ở một tuyến khác là gia đình "ông nội trợ" Kil Eok. Gọi "ông nội trợ" bởi Kil Eok cũng thuộc mẫu người "hiến mình" vì vợ, vì con. Anh chu toàn tất tần tật mọi thứ chỉ để vợ rảnh rang tiêu tiền và trở thành quý bà sang trọng, đồng thời tự cho mình cái quyền xem rẻ chồng, và rốt cuộc chị ta cũng đi tìm người đàn ông khác...

 

Những cú bạt gió dữ dội ấy đã liên tiếp xé toạc lớp vỏ bọc mỏng manh mà bấy lâu nay các bà nội trợ đang ẩn náu. Họ bàng hoàng, run rẩy và quẫy đạp để nắm níu. Hwa Sin càng nhẫn nhịn, yêu chiều chồng hơn để mong anh hồi tâm chuyển ý, thậm chí cả van xin tình địch để cô trả lại sự yên ổn cho mái ấm của mình. Bok Soo nóng tính, bộc trực nhưng cũng nén lòng chạy đôn chạy đáo để cứu vãn cuộc hôn nhân và uy tín cho chồng. Còn Kil Eok ngậm đắng nuốt cay làm ngơ bỏ qua cho vợ hết lỗi lầm này đến lỗi lầm khác.

 

Thế nhưng, giá như sự cam chịu có thể đem lại tình yêu và hạnh phúc...

 

Sự cúi đầu của Hwa Sin không khiến Won Soo cảm động mà chỉ càng làm anh ta chán ghét và coi thường cô hơn. Bok Soo càng cố ghìm thì gió càng thốc mạnh và xô ngã sự trân trọng vẹn nguyên mà cô đã dâng hiến cho chồng từ thời thiếu nữ. Kil Eok có thể nín lặng đến mức nào khi người bạn đời của anh chỉ coi đó là sự hèn hạ? Mâu thuẫn giữa giằng níu và chối bỏ cứ xô lệch nhau, nó khốc liệt đến mức bóc trần mọi thứ. Chồng Hwa Sin không ngại gọi cô là thứ rác rưởi và muốn cô biến mất khỏi thế gian này, chồng Bok Soo xấu hổ khi có người vợ bán cá và lộ chân tướng một kẻ ích kỷ, chỉ yêu mến bản thân mình, còn vợ Kil Eok chỉ xem chồng là kẻ nô lệ không hơn không kém. Sự hy sinh vô điều kiện đã trở nên vô nghĩa khi người thụ hưởng xem đó là hiển nhiên và tất yếu, thậm chí còn chà đạp lên nó. Liệu chỉ lo vun vén cho gia đình mà chấp nhận thiệt thòi, quên mất bản thân mình có là giải pháp tối ưu? Sự hy sinh một cách thừa mứa đôi lúc khiến "đối phương" tự mãn đến mức họ không cần nghĩ đến sự biết ơn và trân trọng. Và đến ngày nào đó những bà nội trợ trong góc bếp sẽ càng "xấu xa" trong mắt những ông chồng: nhàm chán, già nua, luộm thuộm, nói chung là cần phải... bỏ đi!

 

Sự "bỏ đi" dễ khiến cho những người bấy lâu vẫn nép vào gia đình cảm thấy hoang mang và sợ hãi, nhưng lầm lũi và cam chịu chưa đủ để cam kết cho một cuộc hôn nhân trọn vẹn. Tình cảm đã cạn kiệt đến mức quay sang hằn học và làm tổn thương lẫn nhau liệu có nên níu giữ? Mà níu giữ cũng không xong vì chính sự hy sinh đến mức mà có người cho rằng ngu ngốc chẳng phải là lý do để con người thay lòng đổi dạ đó sao? Đã không thể "đồng sàn" thì sự ra đi là cần thiết để giải thoát cho nhau. Suy cho cùng thì sự chân thực và hết lòng luôn có giá trị của nó, người này chối bỏ thì sẽ có người khác nhận rõ và nâng niu. Cũng như Hwa Sin khi bước chân ra đi cô đã rất hoang mang vì đã quen sống dựa vào người khác quá lâu. Thế nhưng, bằng tất cả sự tự trọng cô đã mò mẫm từng bước một và có những giá trị trong cô đã được đánh thức, đó là năng khiếu mỹ thuật, khả năng thiết kế thời trang. Và thật ấm áp khi sự chân thành của cô đã bắt đầu làm lay động trái tim một người đàn ông khác...

Nam Anh

(*) Phim Hàn Quốc, dài 104 tập, đang phát sóng trên kênh HTV3 lúc 12 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

 

Tin xem nhiều