Tại rạp hát Nam Hà, Đoàn nghệ thuật cải lương Đồng Nai vừa công diễn vở cải lương mới mang tựa đề "Hương sứ" (Biên kịch: Lê Duy Hạnh, đạo diễn: NSƯT Trần Minh Ngọc).
Tại rạp hát Nam Hà, Đoàn nghệ thuật cải lương Đồng Nai vừa công diễn vở cải lương mới mang tựa đề "Hương sứ" (Biên kịch: Lê Duy Hạnh, đạo diễn: NSƯT Trần Minh Ngọc).
Diễn ra trong khoảng 90 phút, vở cải lương gửi đi bức thông điệp: tình yêu đôi lứa, tình yêu gia đình có thể mang lại cho con người hạnh phúc viên mãn hay bất hạnh tràn đầy, nó cũng là phép màu giúp con người vượt lên nghịch cảnh, chiến thắng số phận.
"Hương sứ" được viết và dàn dựng khá chỉnh chu, gọn gàng, lời thoại trau chuốt. Lần đầu tiên trên sân khấu vắng bóng các "liền anh, liền chị" như NSƯT Vũ Đại Phong, NSƯT Quế Anh, Xuân Vương, Điền Linh... Thay vào đó là dàn diễn viên trẻ như: Hồng Gấm, Mỹ Vân, Thái Tài, Trần Hải... Được mạnh dạn "tung" lên sàn diễn, các nghệ sĩ trẻ đã cố gắng hết mình và tỏ ra tiến bộ rõ rệt trong nghề. Với giọng hát mượt mà, cách diễn tự nhiên, Mỹ Vân diễn tả khá thành công vai Hiền - cô gái hết lòng chăm sóc các con nghiện trong trung tâm bảo trợ xã hội. Với tình yêu, cô cũng rất trong sáng, thủy chung. Vai Hòa Bình do Bích Thủy thủ diễn là người phụ nữ khiếm thị đã hy sinh tình riêng để người yêu đi du học rồi lại "vượt lên chính mình" hòa giải với "tình địch" vì hạnh phúc của các con. Tuy chưa thật đặc sắc nhưng vai diễn này cũng khá đằm thắm, tôn được vẻ đẹp tinh thần sâu lắng của nhân vật. Hồng Gấm vào vai Thanh suôn sẻ, diễn tả khá tốt sự giằng xé nội tâm của người vợ giàu sang nhưng bất hạnh vì không được chồng yêu. NSƯT Ngân Vương trong vai Tình - người đàn ông nhu nhược - rối như "gà mắc tóc" giữa hai người đàn bà thì vẫn thể hiện được lối diễn chắc chắn, chừng mực. Duy hai diễn viên trẻ là Thái Tài (Tấn) và Thanh Huyền (Tú) còn non kinh nghiệm nên cách diễn hãy còn cứng, chưa thể hiện được thần thái của nhân vật.
"Hương sứ" khá nhẹ nhàng, ít những pha gay cấn, những tình huống rơi lệ, cũng không có hai tuyến nhân vật hoàn toàn đối nghịch. Người xem có phần băn khoăn ở chỗ đạo diễn xử lý tình huống đôi vợ chồng đưa con đi cai nghiện heroin mà... vui như Tết. Cách diễn khôi hài hơi "lố" của hai nhân vật khiến cho tình huống kịch lẽ ra rất bi, có tác dụng cảnh tỉnh người đời đừng lao vào "cái chết trắng" thì lại nhẹ hẫng, như trò chơi. Có thể đạo diễn muốn giải quyết vấn đề một cách nhân văn, với tinh thần chia sẻ nhưng lại làm cho tính chân thực của vở diễn bị hạn chế. Sự thật thà, ít biến hóa do chưa đủ độ "chín" trong nghề của dàn diễn viên trẻ cũng khiến cho vở cải lương bị giảm một phần hiệu quả nghệ thuật.
Dù còn một vài hạn chế, "Hương sứ" vẫn là một sự mở màn khá ấn tượng của sân khấu cải lương Đồng Nai trong năm Mậu Tý.
Hồng Ngọc
![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)











