Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giới thiệu phim: Khi con người không "vội vã lướt qua nhau"

09:01, 18/01/2008

Man Soo là một nhân viên điều khiển tàu lửa. Ngày nào, anh cũng làm một công việc giống như nhau, đều đặn như nhau, không sai một giờ hay một phút.

Man Soo là một nhân viên điều khiển tàu lửa. Ngày nào, anh cũng làm một công việc giống như nhau, đều đặn như nhau, không sai một giờ hay một phút. Do công việc có phần đặc biệt của mình, cuộc sống của Man Soo gần như bị cô lập, anh không có cơ hội để quen biết, yêu đương, hẹn hò với một ai. Cứ thế, cuộc sống của Man Soo trôi qua trong nhàm chán, thầm lặng theo nhịp quay của mỗi vòng bánh xe nhưng lại quen thuộc đến khó dứt bỏ. Cho đến một ngày, sự cố xảy ra làm gián đoạn nhịp sống ấy: một hành khách chán đời đã nhảy vào xe lửa do Man Soo điều khiển để tự tử. Dù không phải lỗi của Man Soo, nhưng anh cũng bị cho thôi việc. Đó là một cú sốc với anh. Buồn bã, Man Soo quyết định bắt chuyến tàu cuối cùng trong đời mình để đến sân ga Gyeongui.

Cũng chờ đợi chuyến tàu ấy là Hannah xinh đẹp, giáo viên trường cao đẳng. Hannah trót yêu say đắm một giáo sư đã có gia đình. Mối tình tội lỗi bị vỡ lở, "người tình trong mộng" của cô trở mặt chối bỏ trách nhiệm, thậm chí còn bỏ rơi Hannah để cô một mình đối mặt với dư luận  khiến Hannah vô cùng đau khổ, mất niềm tin vào tình yêu, con người. Hannah bỏ việc và bắt chuyến tàu cuối cùng đến sân ga Gyeongui.

Họ là 2 người không hề quen biết nhau, thậm chí cùng mang tâm trạng nặng nề, đau khổ như nhau. Họ sẽ mãi mãi là 2 người xa lạ "tình cờ vội vã lướt qua nhau" nếu như họ thiếu sự quan tâm đến người xung quanh mình. Khi trải lòng cùng nhau về những nỗi buồn và cô đơn trong đời, họ đã tìm được niềm an ủi bên người bạn đồng hành. Chưa bao giờ họ cảm thấy hòa hợp với nhau như thế. Chuyến tàu định mệnh ấy đã đem hai tâm hồn xa lạ đến với nhau.

Có thể nói, Chuyến tàu hạnh phúc (Railroad) là một bộ phim khá lạ của điện ảnh Hàn Quốc. Nó phản ảnh về những con người thật bình thường trong cuộc sống, những người mà ta có thể bắt gặp hàng ngày ở xung quanh, hoặc trong chính bản thân mình. Những con người mà nhịp sống cứ lập đi lập lại như một chiếc đồng hồ, chạy đủ một vòng 24 giờ rồi quay trở lại điểm xuất phát y như vậy, từ ngày này sang ngày khác, từ tháng này sang tháng khác, thậm chí năm nay sang năm khác. Sống, làm việc, nhàm chán. Không một ai để yêu thương và được yêu thương, cô đơn trong chính chiếc lồng do mình tạo ra để rồi đối diện, gặm nhấm nỗi cô đơn ấy trong tuyệt vọng. Họ là những con người, nhưng không "sống", và bi kịch nằm ở điểm người ta cho rằng cuộc sống như thế là ổn. Man Soo là như vậy, cho đến khi gặp Hannah, cô gái xa lạ ngồi sụt sịt khóc một mình phía cuối toa tàu. Hannah lại là một bi kịch khác trong xã hội Hàn Quốc hiện đại: tình trạng sống độc thân và yêu tự do. Tình yêu tội lỗi xuất phát từ xu hướng trên đã đưa Hannah vào bế tắc khi không biết chính xác mình cần gì, muốn gì nhất trong cuộc sống. Bi kịch, sai lầm đã cùng đưa họ đến sân ga Gyeoungui, và như câu nói của Man Soo: "Nếu lúc đó không có nỗi cô đơn, ta sẽ không bao giờ yêu nhau".

Một câu chuyện bình thường, nhưng Chuyến tàu hạnh phúc lại rất thu hút khi được công chiếu tại Hàn Quốc. Ngoài khả năng dàn dựng bằng thủ pháp gợi nhớ về cuộc sống cách biệt của hai nhân vật chính rất lôi cuốn của đạo diễn Park Heung Sik, phim còn được khán giả yêu thích bởi tài diễn xuất của nữ diễn viên xinh đẹp Sohn Tae Young. Từng đoạt nhiều giải thưởng tại các cuộc thi sắc đẹp, trong đó có giải á hậu cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2001, Sohn Tae Young còn đoạt giải nữ diễn viên được yêu thích nhất năm 2003 của đài truyền hình KBS. Chuyến tàu hạnh phúc cũng gây tiếng vang trong liên hoan phim Pusan 11, nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía hội đồng giám khảo và cả khán giả.

Phim Chuyến tàu hạnh phúc được khởi chiếu tại Megastar Biên Hòa từ 18-1.

Thanh Thúy

Tin xem nhiều