Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phim Việt Nam: Mối tình đầu

10:03, 08/03/2006

Phim đã cũ màu cũng đã úa nhưng cái cách mà ê kíp làm phim dàn dựng và thể hiện thì dường như tinh khôi một “Mối tình đầu” của điện ảnh hai miền sau ngày thống nhất.

Phim đã cũ màu cũng đã úa nhưng cái cách mà ê kíp làm phim dàn dựng và thể hiện thì dường như tinh khôi một “Mối tình đầu” của điện ảnh hai miền sau ngày thống nhất.

“Mối tình đầu” của Duy và Diễm Hương vốn đã bi ai lại được đặt trong hoàn cảnh đặc biệt của miền Nam dưới sự cai trị và quân luật của Mỹ nên nó càng thêm bi tráng.

Xem “Mối tình đầu” lại thấy nhớ nhiều đến cách diễn tinh tế và truyền cảm của Thế Anh – Như Quỳnh. Cả Trà Giang nữa, dẫu chỉ là vai phụ. Nó vẫn tươi nguyên như không hề cũ. Lại nữa, càng thấy sự điêu luyện và vững vàng của nhóm tác giả Hoàng Tích Chỉ – Hải Ninh trong nghệ thuật dựng truyện. Đã biết hai ông có phong cách sử thi, hoành tráng mà sâu lắng trữ tình thế nào ở “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm”.

Với “Mối tình đầu” những khuôn hình linh động, phóng khoáng mà chặt chẽ đến từng chi tiết, bố cục chắc mà đầy biểu cảm tính trữ tình cũng đã trở thành một thế mạnh khác nữa của Hải Ninh – Hoàng Tích Chỉ.
 
Phát sóng: 16 giờ ngày 13 & 14/3/2006 - HTV7

 

 HTV

Tin xem nhiều