
Album đầu tay của Thanh Phong, một tên tuổi còn khá lạ trong làng nhạc trẻ nhưng gương mặt lại khá quen thuộc với nhiều người qua các clip quảng cáo trên truyền hình thời gian gần đây.
Album đầu tay của Thanh Phong, một tên tuổi còn khá lạ trong làng nhạc trẻ nhưng gương mặt lại khá quen thuộc với nhiều người qua các clip quảng cáo trên truyền hình thời gian gần đây. Lối hát mộc mạc, không làm "màu" giọng ca vốn thô ráp của Thanh Phong dễ làm người nghe đồng cảm trong những bản tình ca buồn như Phía tối tâm hồn (nhạc: Phú Quang, lời: Phan Đan), Đêm nằm mơ phố (Việt Anh), Ngày qua bỗng thấy (Trần Thái Nguyên), Dương cầm lạnh (nhạc: Phú Quang, thơ: Dương Tường), Chợt như năm 18 (Quốc Dũng)…Hình thức bìa đẹp và trang nhã cũng là điểm đáng chú ý ở album này.
K.Q

![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)












