Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cứ tự nhiên mà tủm tỉm cười...
(Nhân đọc Thư gửi người bận rộn)

10:05, 23/05/2005

Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc - tác giả quen thuộc của những tập sách viết cho mọi lứa tuổi về những điều tưởng bình thường nhưng liên quan mật thiết đến sức khỏe - vừa trình làng một ấn phẩm dễ thương và ý nhị: "Thư gửi người bận rộn".

Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc - tác giả quen thuộc của những tập sách viết cho mọi lứa tuổi về những điều tưởng bình thường nhưng liên quan mật thiết đến sức khỏe - vừa trình làng một ấn phẩm dễ thương và ý nhị: "Thư gửi người bận rộn". Bạn là người kinh doanh, bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, học sinh, nhà thơ, nhà báo... quá bận rộn với những lo toan của cuộc sống thường ngày sẽ tìm được nhiều điều bổ ích từ tập sách. Bởi tác giả tự nhận là "tôi cứ tưởng tượng ra và viết cho những người bận rộn, để trao đổi mọi thứ trên đời". Nhưng, vị bác sĩ độc đáo này không hề viết những điều tưởng tượng mà chỉ nhắc "những người không có thời giờ" mỗi ngày nhớ dành ra ít phút mà chăm sóc bản thân, mà sống cho riêng mình, mà tận hưởng những gì thú vị nhất của cuộc sống. Bởi, "Thỉnh thoảng có lẽ ta cũng nên tự hỏi mình một câu như vậy. Có phải ta cũng thường sống trong nhớ tiếc hoặc chờ đợi, mà quên đi cái quà tặng quý báu của cuộc sống chính là sự hiện diện của ngày hôm nay, của giây phút này của ở đây và bây giờ. Cuộc sống còn có những nồng cháy, những đam mê, những hỉ nộ ái ố... những lời tán tỉnh, những nỗi giận hờn, những niềm tiếc nhớ...". Đọc "Thư gửi người bận rộn" để nhận ra những mối quan hệ trong cuộc sống đời thường, là tình cảm ruột thịt giữa các thế hệ, sự trở lại cuộc sống của những người vừa trải qua bạo bệnh, kinh nghiệm sống của lớp người đi trước, tâm trạng của người già và khát vọng của tuổi thơ, sự khủng hoảng của tuổi vị thành niên... để biết quý trọng và nâng niu từng phút giây trong cuộc sống. Hãy tận hưởng và giữ lại mọi kỷ niệm trong đời - kể cả niềm vui và bất hạnh.

Thêm một thang thuốc bổ mà bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc gửi tới mọi người qua "Thư gửi người bận rộn".

T.Trang  

(*) Thư gửi người bận rộn, Đỗ Hồng Ngọc, NXB Văn Nghệ TP.Hồ Chí minh ấn hành.

 

Tin xem nhiều