Báo Đồng Nai điện tử
En

Chút tâm tình với nghề…

09:06, 16/06/2023

Đang trong thời gian nghỉ xả hơi sau khi bảo vệ xong khóa luận tốt nghiệp, tôi tiếp nhận thông tin Báo Đồng Nai đăng thông tin tuyển dụng phóng viên.

Đang trong thời gian nghỉ xả hơi sau khi bảo vệ xong khóa luận tốt nghiệp, tôi tiếp nhận thông tin Báo Đồng Nai đăng thông tin tuyển dụng phóng viên.

Trưởng phòng Tòa soạn Báo Đồng Nai Phạm Thái Thuận (thứ 2 từ phải sang) cùng nữ biên tập viên Lâm Viên trong ca trực. Ảnh: HUY ANH
Trưởng phòng Tòa soạn Báo Đồng Nai Phạm Thái Thuận (thứ 2 từ phải sang) cùng nữ biên tập viên Lâm Viên trong ca trực. Ảnh: HUY ANH

Cơ hội “về Đồng Nai làm việc” đến với tôi khá tình cờ vì chỉ mới vài lần ghé thăm, dạo mát bên bờ kè sông Đồng Nai hiền hòa, lộng gió. Bộ hồ sơ xin việc được chuẩn bị theo đúng yêu cầu. Tôi được gọi phỏng vấn, thử việc rồi được nhận vào làm việc chính thức chỉ sau 1 tháng…

* Một môi trường báo chí sôi động

Mọi việc diễn ra với tốc độ rất nhanh, khiến tôi có phần choáng ngợp. Tôi được “thả” vào môi trường sôi động của thông tin và sự kiện ở Ban Chính trị - văn hóa - xã hội, một ban chủ lực của tờ báo Đảng với một trưởng ban năng động, giỏi nghề, bất cứ khi nào cũng có thể “nảy” ra được rất nhiều đề tài, ý tưởng báo chí hay để định hướng, đốc thúc cho phóng viên thực hiện...

Ấn tượng của tôi về vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai từ xa lạ đã trở nên rất đỗi ân tình. Trên mảnh đất lành, có những người hào sảng, khí khái, dang rộng vòng tay tiếp đón những người xa xứ đến sinh sống và lập thân lập nghiệp.

Một dịp ghé Thư viện cơ quan, bồi hồi lần giở lại trang báo những năm 2008-2009, tôi đã có rất nhiều kỷ niệm với bút danh của mình khi được lãnh đạo tin tưởng giao cho thực hiện nhiệm vụ ở một số sự kiện thời sự chính trị quan trọng, viết bài phản ánh tiêu cực của bệnh viện, công tác tuyển sinh, viết phóng sự săn bắt muỗi ở Sông Ray, về làng tiến sĩ ở Vĩnh Thanh…

Hồi đó, tôi chỉ 43-44kg, lại hay mắc chứng say xe, nhiều lần được “ưu ái” đi lấy tin ở Chiến khu Đ cũng như khắp các địa phương trong và ngoài tỉnh, cường độ và áp lực công việc cao nhưng về sau tôi cho đó là cơ hội quý, là may mắn của mình để hiểu hơn về mảnh đất và con người nơi tôi đang gắn bó.

* Thêm động lực, niềm vui trong công việc

Hơn 2 năm gián đoạn nghề báo để tiếp tục đi học cao học, sinh con…, tôi lại được Báo Đồng Nai đón nhận vào ở một công tác chuyên môn khác - công việc của biên tập viên. Qua thời gian công tác, tôi nhận thấy rằng công tác biên tập cũng rất thú vị và đòi hỏi nhiều kỹ năng; không chỉ dừng lại ở việc  “chuẩn chỉnh” câu chữ, thông tin mà còn góp phần giúp việc cho Trưởng phòng Tòa soạn thực hiện nhiều khâu trong công tác tòa soạn như: xây dựng hệ thống mạng lưới cộng tác viên trong và ngoài tỉnh, thực hiện các biểu mẫu phục vụ bộ công cụ làm báo, rà soát thông tin thời sự để định hướng thông tin tuyên truyền… Có thời điểm, tòa soạn ngoài bộ phận kỹ thuật, thì chỉ có 1 thư ký tòa soạn và biên tập viên chập chững vào nghề là tôi. Có những số báo, Tòa soạn phải trực rất khuya để chờ thông tin nóng nhưng sáng mai, cầm tờ báo có sự góp sức nhỏ bé của mình, chúng tôi đều có thêm động lực, niềm vui trong công việc, cho số báo tiếp theo...

Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ và yêu cầu đổi mới theo hướng báo chí hiện đại, phù hợp với tình hình thực tiễn của Ban Biên tập, những năm gần đây, Tòa soạn Báo Đồng Nai đã có những bước chuyển mình và hoàn thiện quy trình xuất bản từ biên tập bản in hoàn toàn, sang mô hình tòa soạn không giấy (chỉ in ở khâu cuối) một cách nhịp nhàng, ăn khớp và chuyên nghiệp; đồng thời, không ngừng nâng cao chất lượng, nội dung thông tin trên từng số báo.

Hiện nay, để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị và yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc, Ban biên tập Báo Đồng Nai chủ trương phải liên tục học hỏi, đổi mới sáng tạo để ứng dụng những mô hình phù hợp, cải tiến thường xuyên nội dung lẫn hình thức tờ báo trên nhiều nền tảng. Và đó cũng là hướng phấn đấu của mỗi người làm báo, trong đó có biên tập viên...

Còn nhớ cách đây khoảng 15 năm, trong một đợt Báo Đồng Nai tổ chức tư vấn tuyển sinh ở địa phương, có em học sinh chia sẻ lo lắng về cơ hội việc làm trong tương lai vì không có nơi thân quen gửi gắm, Ban Biên tập đã nêu ví dụ trường hợp của tôi để động viên em chọn ngành học theo sở thích và cố gắng học tập, rèn luyện để đáp ứng nhu cầu nhà tuyển dụng.

Lâm Viên

Tin xem nhiều