Báo Đồng Nai điện tử

Người cao tuổi kỳ vọng vào Đại hội XIV của Đảng

Hiền Lương
15:54, 20/01/2026

(ĐN) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra trong không khí trang nghiêm, dân chủ và trách nhiệm, niềm tin của tầng lớp nhân dân cả nước tiếp tục hội tụ, hướng về Đại hội. Người cao tuổi, lớp người đã đi qua chiến tranh, dựng xây hòa bình và chứng kiến từng bước phát triển của đất nước, đã gửi gắm trọn vẹn niềm tin, kỳ vọng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tương lai phát triển bền vững của dân tộc.

Niềm tin được hun đúc qua năm tháng

Với người cao tuổi, Đại hội XIV của Đảng không chỉ là một sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, chặng đường mà ở đó tuổi trẻ của họ đã cống hiến và đặt trọn niềm tin vào Đảng. Từ những năm tháng gian lao của chiến tranh, đến công cuộc đổi mới và hội nhập hôm nay, người cao tuổi là những nhân chứng sống động cho vai trò lãnh đạo của Đảng đối với vận mệnh dân tộc.

Luật sư Nguyễn Trọng Yến (phường Trấn Biên) theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với niềm tin và nhiều kỳ vọng vào những quyết sách mang tầm chiến lược của Đảng. Ảnh: Hiền Lương

Theo dõi Đại hội với sự quan tâm đặc biệt, luật sư Nguyễn Trọng Yến (phường Trấn Biên) bày tỏ kỳ vọng Đại hội tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tầm nhìn của Đảng trong bối cảnh đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới. Ông tin tưởng từ những quyết sách chiến lược của Đại hội, vị thế Việt Nam sẽ tiếp tục được nâng cao, khẳng định vai trò, uy tín trên trường quốc tế.

Không chỉ nhìn lại quá khứ, người cao tuổi hướng về Đại hội XIV của Đảng với khát vọng đổi mới, phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. Nhạc sĩ Trần Viết Bính (phường Trấn Biên) chia sẻ niềm mong mỏi: Sau Đại hội, đất nước sẽ bước sang một “trang mới” với nhiều đổi thay tích cực, đặc biệt trong thời khắc mùa Xuân, biểu tượng của niềm tin và hy vọng đang đến.

Không chỉ gửi gắm niềm tin bằng những chia sẻ mộc mạc, nhạc sĩ Trần Viết Bính còn lựa chọn âm nhạc như một cách thể hiện trách nhiệm và tình cảm với Đảng, với đất nước. Từ cảm xúc dõi theo Đại hội XIV của Đảng, ông đã sáng tác nhiều ca khúc mang tinh thần lạc quan, cổ vũ niềm tin, trong đó nổi bật là tác phẩm “Mùa xuân mới - Kỷ nguyên mới”. Giai điệu tươi sáng, ca từ giản dị mà sâu lắng, ca khúc như lời gửi gắm của một người nghệ sĩ cao tuổi trước thời khắc đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Nhạc sĩ Trần Viết Bính (phường Trấn Biên) sáng tác nhiều ca khúc chào mừng Đại hội XIV của Đảng, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào chặng đường phát triển mới của đất nước. Ảnh: Hiền Lương

Theo nhạc sĩ Trần Viết Bính, mỗi kỳ Đại hội Đảng cũng là một “mùa xuân” của khát vọng. Âm nhạc, với ông, không chỉ để thưởng thức mà còn là phương tiện lan tỏa tinh thần đoàn kết, hun đúc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Qua từng lời hát, người nghe cảm nhận rõ mong mỏi về một Việt Nam đổi mới mạnh mẽ, phát triển bền vững, nơi mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả của sự phát triển trong kỷ nguyên mới.

Bà Nguyễn Thị Xuân (phường Trấn Biên) bày tỏ niềm tin vào Đại hội XIV của Đảng, kỳ vọng các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Ảnh: Hiền Lương
Bà Nguyễn Thị Xuân (phường Trấn Biên) bày tỏ niềm tin vào Đại hội XIV của Đảng, kỳ vọng các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Ảnh: Hiền Lương

Cùng chung suy nghĩ ấy, bà Nguyễn Thị Xuân (phường Trấn Biên) bày tỏ sự tin tưởng vào nhiệm kỳ mới của Đảng, nhất là những chủ trương luôn đặt an sinh xã hội ở vị trí ưu tiên. Theo bà, sự quan tâm thiết thực đến người cao tuổi, trẻ em và các đối tượng yếu thế chính là thước đo cho tính nhân văn, vì nhân dân trong đường lối phát triển.

Kỳ vọng về vị thế quốc gia

Ông Vương Văn Tự (phường Bình Phước) cho rằng, điều người cao tuổi kỳ vọng lớn nhất là đất nước tiếp tục ổn định, phát triển bền vững, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, để Việt Nam vững vàng hội nhập và sánh vai cùng các quốc gia trên thế giới.

Ông Vương Văn Tự (phường Bình Phước) bày tỏ niềm tin và kỳ vọng vào thành công của Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Hiền Lương

Đại diện cho người cao tuổi tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Công Sởi, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Đồng Nai bày tỏ mong muốn: Đại hội XIV của Đảng sẽ đề ra những quyết sách đúng đắn, mang tầm chiến lược, tiếp tục quan tâm đến an sinh xã hội và phát huy vai trò của người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Với tinh thần trách nhiệm và niềm tin son sắt, người cao tuổi Đồng Nai luôn đồng hành cùng Đảng, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, giàu mạnh, văn minh.

Không đứng ngoài sự phát triển của đất nước, người cao tuổi hôm nay vẫn lặng lẽ cống hiến bằng uy tín, kinh nghiệm sống và tinh thần gương mẫu. Trong mỗi gia đình, mỗi khu dân cư, người cao tuổi là điểm tựa tinh thần, là “cây cao bóng cả”, góp phần giữ gìn nền nếp, giáo dục con cháu luôn chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Dẫu tuổi cao, sức yếu, nhưng niềm tin vào Đảng, vào con đường mà dân tộc đã lựa chọn vẫn luôn vẹn nguyên trong trái tim người cao tuổi. Những kỳ vọng chân thành, sâu sắc ấy chính là nguồn động viên, là động lực để Đại hội XIV của Đảng tiếp tục mở ra chặng đường phát triển mới xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Hiền Lương