Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Không "đánh trống bỏ dùi"

10:07, 13/07/2014

Một người bạn lần đầu tiên đi du lịch Singapore về cho biết, trong những ngày ở đảo quốc này, điều khiến anh căng thẳng nhất là luôn phải nhớ để không... xả rác. Bởi, việc tiện tay vứt một mẩu giấy gói kẹo hay vỏ trái cây, chai nước từ lâu đã trở thành thói quen của anh và nhiều người Việt Nam khác.

Một người bạn lần đầu tiên đi du lịch Singapore về cho biết, trong những ngày ở đảo quốc này, điều khiến anh căng thẳng nhất là luôn phải nhớ để không... xả rác. Bởi, việc tiện tay vứt một mẩu giấy gói kẹo hay vỏ trái cây, chai nước từ lâu đã trở thành thói quen của anh và nhiều người Việt Nam khác. Anh cứ hít hà khen xứ người là sạch đẹp, văn minh, rồi tỏ ý buồn khi nhìn lại quê nhà trong tình trạng rác “từ nhà ra ngõ”. Nhưng khi một người bạn khác hỏi: “Vậy, ở quê mình anh có thể giữ không xả rác như ở Singapore không?”, thì anh ngỡ ngàng, im lặng.

Biên Hòa đã được công nhận là đô thị loại 2 từ năm 1993, khá sớm so với nhiều thành phố khác trong cả nước vào thời điểm đó. Mới đây, năm 2013 Biên Hòa đã tổ chức kỷ niệm 20 năm “lên hạng”. Thế nhưng, 20 năm qua diện mạo đô thị Biên Hòa hầu như chưa có nhiều đổi mới tương xứng với sự phát triển năng động của một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, nhất là về cơ sở hạ tầng. Vẫn những đường phố cũ kỹ, nhỏ hẹp nằm ở thế độc đạo dễ xảy ra ùn tắc, đặc biệt là ở các cửa ngõ thành phố; thiếu những khu vui chơi giải trí, thiết chế văn hóa; người dân lúc nào cũng căng thẳng với chuyện gửi con vào mẫu giáo, tiểu học…

So với nhiều thành phố “đàn em” khác, Biên Hòa bị “qua mặt” ở nhiều lĩnh vực. Thôi thì tạm chấp nhận với câu lý giải muôn thuở: địa phương còn khó khăn. Biên Hòa với ngân sách hạn hẹp nhưng cùng lúc có quá nhiều việc phải lo: hạ tầng, y tế, giáo dục, giao thông… Vì thế, “lực bất tòng tâm” cũng là điều có thể cảm thông.

Nhưng rõ ràng, vẫn có những điều trong tầm tay, có thể làm mà không cần đến tiền, chẳng hạn như việc giữ gìn vệ sinh cho thành phố. Có quá khó trong việc tìm thùng rác để vứt hộp sữa vừa uống xong, bỏ vỏ bịch bánh vừa ăn xong thay cho việc tiện tay quẳng ra đường phố? Chắc chắn là không. Nhưng rồi thành phố vẫn ngập trong rác. Cùng với đó, người dân vô tư lấn chiếm lòng lề đường, dán quảng cáo vô tội vạ trên các cột điện, gốc cây, khiến thành phố càng thêm nhếch nhác, xấu xí. Để thành phố sạch, đẹp, văn minh, vấn đề nằm ở ý thức của người dân và ở sự quyết tâm của chính quyền.

Mới đây, ngày 12-7, trong một động thái tích cực và không kém phần quyết liệt, đích thân Bí thư Thành ủy Biên Hòa Nguyễn Phú Cường đã cùng ra quân với các cơ quan chức năng, đoàn thể, đặc biệt là đoàn viên thanh niên để cùng nhau thực hiện phong trào “Ngày thứ bảy xanh - sạch - đẹp” trong toàn thành phố. Các lực lượng đã cùng nhau dọn dẹp vệ sinh, chấn chỉnh lại trật tự đường phố, quyết tâm xây dựng hình ảnh một thành phố sạch đẹp, văn minh. Một số người dân bày tỏ vui mừng trước chuyển biến này, nhưng số khác vẫn còn hoài nghi, sợ phong trào “đầu voi đuôi chuột”, rầm rộ thời gian đầu rồi xẹp dần, mọi chuyện “vũ như cẩn”.

Sự có mặt của Bí thư Thành ủy đã phần nào tạo niềm tin cho người dân, nhưng để không “đánh trống bỏ dùi”, phong trào cần trở thành nề nếp và thực chất, đồng thời phải triển khai sâu rộng đến từng phường, xã, ấp, khu phố, đến từng con hẻm và từng gia đình để việc giữ gìn vệ sinh chung trở thành thói quen của từng nhà, từng hộ kinh doanh. Bên cạnh việc nâng cao ý thức cho người dân, địa phương cũng cần có quy định chế tài nặng và khả thi đối với các hành vi ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, văn minh đô thị, mà hình ảnh đảo quốc Singapore là một minh chứng cho tính khả thi ấy.

HÀ LAM

Tin xem nhiều