Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đau…

10:07, 23/07/2014

"Không bất ngờ, nhưng thấy đau…," đó là tâm trạng chung của rất nhiều người khi biết chuyện 6 cầu thủ của Câu lạc bộ bóng đá Đồng Nai bán độ và bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an) bắt giữ sau trận đấu giữa Đồng Nai với Câu lạc bộ Than Quảng Ninh ở vòng 21 Giải V.League Eximbank 2014 trên sân Quảng Ninh ngày 20-7.

“Không bất ngờ, nhưng thấy đau…,” đó là tâm trạng chung của rất nhiều người khi biết chuyện 6 cầu thủ của Câu lạc bộ bóng đá Đồng Nai bán độ và bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an) bắt giữ sau trận đấu giữa Đồng Nai với Câu lạc bộ Than Quảng Ninh ở vòng 21 Giải V.League Eximbank 2014 trên sân Quảng Ninh ngày 20-7.

Không bất ngờ, vì chuyện cầu thủ bóng đá ở Việt Nam tham gia cá độ bóng đá, rồi vì thua độ bóng đá nên đã tìm cách móc ngoặc làm độ, dàn xếp tỷ số để kiếm tiền gỡ gạc đã xuất hiện và được nhắc nhở từ lâu rồi. Và cũng đã có nhiều cầu thủ, thậm chí tuyển thủ quốc gia phải trả giá bằng chính sự nghiệp cầu thủ của mình, phải chịu án phạt tù, nhưng dường như những điều đó vẫn chưa đủ sức răn đe với nhiều cầu thủ hiện nay. Nói như chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh, người từng giữ vị trí Phó trưởng ban Tư vấn đạo đức của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) khi trả lời báo chí: “Tôi không hề bất ngờ khi các vụ tiêu cực liên tiếp được đưa ra ánh sáng. Tiêu cực đã ăn sâu vào “máu” bóng đá Việt Nam nhiều năm”.

Không bất ngờ vì với những cầu thủ Đồng Nai “dính chàm” lần này, tất cả đều ít nhiều có điều tiếng liên quan đến chuyện tiêu cực trong bóng đá. Nguyễn Thành Long Giang từ khi nổi danh đã bắt đầu dính đến nhiều điều tiếng liên quan đến các nghi án tiêu cực. Năm 2010, khi Câu lạc bộ Tiền Giang thi đấu ở giải hạng nhất, đội trưởng Long Giang đã có nhiều nghi vấn làm độ. Từ năm 2011, khi chuyển đến thi đấu cho Câu lạc bộ Navibank Sài Gòn, cầu thủ này lại dính nhiều tai tiếng liên quan đến những trận đấu khó hiểu của đội bóng. Hay trung vệ Phan Lưu Thế Sơn, đã từng dính đến một vụ tai tiếng khi khoác áo tuyển U.19 Việt Nam dự giải bóng đá U.21 quốc tế Báo Thanh Niên năm 2010. Trong trận gặp U.21 Singapore, trong tình huống giữ bóng bình thường cách khung thành khoảng 40m và không bị cầu thủ đội bạn gây sức ép nào, Thế Sơn lại bất ngờ xoay người sút bóng qua đầu thủ môn đang nhô lên cao khỏi cầu môn khiến U.19 Việt Nam bị thủng lưới…

Không bất ngờ nhưng thấy đau. Đau vì niềm tin của hàng trăm ngàn khán giả bị đặt nhầm chỗ, những người hâm mộ trái bóng tròn và rất yêu mến đội bóng Đồng Nai đã đội nắng dầm mưa đến sân, hoặc ngóng mắt qua màn hình tivi theo dõi những “màn kịch” của các cầu thủ bán độ.

Nhiều người còn thấy đau vì tiếc cho những tài năng bóng đá phải sớm lụi tàn vì dính đến tiêu cực, vì làm chuyện phạm pháp. Đau vì chuyện tiêu cực trong bóng đá luôn được báo chí và những người có trách nhiệm thường xuyên nhắc nhở các cầu thủ phải tránh xa, nhưng rồi cầu thủ vẫn tiêu cực. Đau hơn cả là lúc nghĩ đến chuyện mỗi năm tiêu tốn khoảng 40 tỷ đồng để nuôi đội bóng, hàng chục triệu đồng để trả lương tháng (chưa kể tiền thưởng) cho mỗi cầu thủ bán độ.

Đau xót, thất vọng với cầu thủ bán độ, nhưng nhiều người đã chỉ ra vai trò của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), của VPF, của những người quản lý đội bóng… Như chuyên gia Nguyễn Văn Vinh đã phát biểu với báo giới: “Lỗi chính, theo tôi thuộc về lãnh đạo các đội, các quan chức VFF. Chúng ta đều biết có tiêu cực nhưng không có ý thức tự giác, làm một cách kiên quyết để loại bỏ nó ra khỏi đời sống bóng đá nước nhà. Và lúc này, khi Ban chấp hành VFF quyết làm một cuộc “cách mạng”, chống tiêu cực tận gốc, thì đương nhiên những “cây kim trong bọc” sẽ phải lòi ra thôi”.

Phạm Mai

Tin xem nhiều