Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Không nên chủ quan

09:01, 26/01/2011

Thưa chị Tâm Đan
Em có hai con trai, đứa lớn 17, đứa nhỏ 14 tuổi. Ba các cháu làm thầu xây dựng ít khi có mặt ở nhà. Việc chăm sóc dạy dỗ con cái anh đều "khoán" cho vợ. Từ nhỏ, hai con trai em đều ngoan, biết lo học hành nên em cũng mừng...

Mai Loan - BH

Thưa chị Tâm Đan

Em có hai con trai, đứa lớn 17, đứa nhỏ 14 tuổi.  Ba các cháu làm thầu xây dựng ít khi có mặt ở nhà. Việc chăm sóc dạy dỗ con cái anh đều "khoán" cho vợ. Từ nhỏ, hai con trai em đều ngoan, biết lo học hành nên em cũng mừng. Các cháu đang tuổi lớn, nhiều khi em cảm thấy không còn hiểu nổi con mình. Em cố gắng giữ mối liên hệ tình cảm giữa mấy mẹ con bằng cách mỗi ngày đều hỏi han con những chuyện ở trường, ở lớp. Nhờ vậy, em biết con trai lớn của em có tình cảm với một cô bé học cùng lớp. Có lần hai mẹ con tâm tình, cháu khoe ở lớp các bạn đều "kết" bạn trai, bạn gái, có bạn còn "thử làm chuyện người lớn". Nghe vậy em sợ quá, căn dặn cháu đừng bắt chước. Nhưng không biết cháu có nghe lời không, sao em không an tâm.  Em muốn hỏi chị, làm thế nào để các cháu không sa vào chuyện yêu đương quá sớm...

Mai Loan - BH

Thân gửi Mai Loan

Nỗi lo của em là có cơ sở. Vì hiện nay trẻ dậy thì sớm, bước vào chuyện yêu đương cũng sớm. Thường ở cấp III, các cô cậu đều tìm cho mình một "ý trung nhân", có khi chỉ để... "lấy le" với bạn bè, hoặc cho có... phong trào.  Hai con trai của Mai Loan đang ở độ tuổi trưởng thành, tất nhiên sẽ tò mò về giới tính. Cũng có một số cô cậu ở độ tuổi này liều lĩnh "ăn trái cấm" nhưng phần đông các cháu học sinh cấp III đều còn hồn nhiên, trong sáng. Những mối tình học trò chỉ đơn giản là hàng ngày được nhìn thấy nhau, gặp gỡ nhau, ngồi gần nhau...

 

Tuy nhiên, cha mẹ không nên chủ quan. Đã có không ít trường hợp chỉ vì những xúc cảm bồng bột, thiếu kiểm soát mà các cháu quan hệ giới tính rồi có thai ngoài ý muốn, dẫn đến nhiều hệ lụy. Theo chị, để giúp con, em cần trao đổi với cháu, như: Một là, ai cũng đi qua tuổi thơ rồi mới trưởng thành. Hành trình trở thành người lớn không nhất thiết bao giờ cũng phải "thử". Nhiều người vẫn giữ được sự trong sáng, tình bạn của tuổi học trò. Hai là, quan hệ nam nữ không kiểm soát, làm dang dở mọi ước mơ, hoài bão của tuổi thanh xuân. Vì vậy, các cháu chỉ nên giữ tình bạn trong sáng, lành mạnh.

 

Ngoài ra, em nên khuyến khích cháu chơi  thể thao, văn nghệ, hoạt động xã hội, đọc sách báo... Đừng quá chú tâm vào chuyện yêu đương mà chuyên tâm vào học hành, thành đạt rồi tình yêu sẽ đến. Chị tin rằng nếu được dẫn dắt, định hướng đúng, con  trai em sẽ vượt qua được thử thách của tuổi trẻ.

Chúc em vui.

Tâm Đan

 

 

Tin xem nhiều