Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Mạnh dạn không có nghĩa là vội vàng

10:12, 15/12/2010

Chị Tâm Đan kính mến!
Trước đây em ỷ có ngoại hình, biết làm ăn, nên không để ý đến ai, chỉ lo làm kinh tế. Tới lúc ngoài 30 em mới hay bạn bè đã lập gia đình hết trơn. Một bạn gái đồng cảnh ngộ rủ em tìm bạn đời qua mục kết bạn tâm giao trên báo đài, hoặc qua mạng internet, nhưng em cứ sợ bị gạt...

Tuyết Thu - LT

Chị Tâm Đan kính mến!

 

Trước đây em ỷ có ngoại hình, biết làm ăn, nên không để ý đến ai, chỉ lo làm kinh tế. Tới lúc ngoài 30 em mới hay bạn bè đã lập gia đình hết trơn. Một bạn gái đồng cảnh ngộ rủ em tìm bạn đời qua mục kết bạn tâm giao trên báo đài, hoặc qua mạng internet, nhưng em cứ sợ bị gạt. Em nghe nói nhiều phụ nữ kết bạn qua báo đài và qua các trung tâm tư vấn hẳn hoi mà vẫn bị lừa. Nhưng bạn gái em thì cứ giục: phụ nữ thời nay phải mạnh dạn, không nên sợ! Em không biết có nên nghe theo lời khuyên của bạn hay không? Mong chị giúp em.

 

 Tuyết Thu - LT

Thân gửi em Tuyết Thu!

 

Chị cho rằng tìm bạn đời luôn là một thử thách khó khăn. Bởi chúng ta không biết trong số những người ta gặp, hay quen biết, ai là người hợp với mình, yêu mình và mình cũng yêu lại. Nhiều khi "ông Tơ, bà Nguyệt" cứ "chơi khăm" bằng cách sắp đặt tréo ngoe: người ta thích thì lại chẳng thích ta và ngược lại. Cho nên sau vài lần tìm kiếm không kết quả, có người nản, buông xuôi, mặc cho số phận định đoạt. Phụ nữ còn hay mặc cảm, nhút nhát nên cứ... ngồi đợi. Rốt cuộc là tuổi xuân trôi qua lúc nào không hay. Những người tích cực hơn, không cam chịu cảnh ngồi chờ thì mạnh dạn giới thiệu mình trên các phương tiện truyền thông... Nhiều người nhờ vậy mà đã tìm được "một nửa" của mình. Tất nhiên, không phải ai cũng gặp may. Thời gian vừa qua, có một số phụ nữ làm quen qua báo chí, qua mạng internet đã "xôi hỏng bỏng không". Nguyên do là vì người quyết định "rao" tên mình trên các phương tiện truyền thông chưa thật nghiêm túc, họ giới thiệu bản thân chỉ để "thử vận may", thậm chí coi nó chỉ là một trò chơi, một sự thách đố cho... vui. Một số người cả tin không tìm hiểu kỹ đối tượng, dẫn tới chỗ bị lường gạt. Lại có những trường hợp do thông tin về bản thân thiếu trung thực nên khi gặp nhau thì một phía hoặc cả hai phía đều bị "vỡ mộng".

 

Theo chị thì em có thể làm quen, kết bạn qua các phương tiện truyền thông, qua mạng internet. Điều quan trọng là sau đó em phải tìm hiểu đối tượng cho kỹ, đừng vội vàng "đốt cháy giai đoạn". Khi giới thiệu trên báo, đài để làm quen với ai đó, em phải tự tin, trang bị những kỹ năng cơ bản như: kỹ năng giao tiếp, đánh giá, suy luận... Qua những lần gặp gỡ, trao đổi, em sẽ nhận biết  tâm hồn, tính cách, thói quen của đối tượng. Mạnh dạn không có nghĩa vội vàng "được ăn cả, ngã về không" em ạ. Tình yêu đâu phải đi đánh lưới, được cá cũng tốt, không có cũng không sao. Lỡ sai lầm trong tình yêu có khi ta phải cả đời trả giá. Chị chúc em thành công.

Tâm Đan

 

Tin xem nhiều