Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Khi chồng "chán cơm, thèm phở"!

03:12, 30/12/2010

Chị Tâm Đan kính mến!
Ba tư tuổi em mới có chồng. Trong vòng chưa đầy bốn năm, em có hai bé trai. Vợ chồng em có cửa hàng bán vật liệu xây dựng. Thời gian nghỉ sinh, em có thuê một người phụ với chồng em bán hàng. Em không ngờ một hôm, người giúp việc cho em hay chồng em thường lấy cớ đi nhận hàng để đi với một người đàn bà trẻ. Họ đã dính líu với nhau từ lâu rồi...

Nguyễn Vũ Thu Ngân (Quận Tân Phú- TP.Hồ Chí Minh)

Chị Tâm Đan kính mến!

Ba tư tuổi em mới có chồng. Trong vòng chưa đầy bốn năm, em có hai bé trai. Vợ chồng em có cửa hàng bán vật liệu xây dựng. Thời gian nghỉ sinh, em có thuê một người phụ với chồng em bán hàng. Em không ngờ một hôm, người giúp việc cho em hay chồng em thường lấy cớ đi nhận hàng để đi với một người đàn bà trẻ. Họ đã dính líu với nhau từ lâu rồi. Cô này cũng có chồng, con và đang ly thân. Biết chuyện, em thật sự bị sốc. Em đã tìm cách tiếp cận và mời cô ta tới nhà. Hôm ấy  vì quá bức xúc nên em đã mắng cô ta một trận ngay trước mặt chồng. Chồng em giận quá, bỏ nhà đi. Bây giờ anh đã về nhưng tụi em vẫn còn chiến tranh lạnh. Xưa nay bạn bè, người quen ai cũng khen chồng em  chu đáo, tận tình với gia đình. Vậy mà bây giờ... chị ơi, em phải làm gì đây?

Nguyễn Vũ Thu Ngân (Quận Tân Phú- TP.Hồ Chí Minh)

 

Thu Ngân thân mến!

 

Chị cho rằng chồng em và người phụ nữ kia chỉ tìm những gây phút "ngoài chồng ngoài vợ" chứ  họ đâu có ý định kết tóc se tơ. Có thể thời điểm chồng em "chán cơm, thèm phở" là lúc em mang bụng bầu, rồi sanh con, nuôi con mọn. Suốt thời gian ấy, người phụ nữ thường rất bận rộn, mệt mỏi, ngoại hình cũng, ít được chăm chút. Chuyện khó nói nhiều khi cũng bị gián đoạn. Đây là thời điểm dễ xảy ra chuyện tình cảm "ngoài luồng". Người ta đã làm một cuộc "phỏng vấn mini" các ông chồng và biết rằng khi phụ nữ sinh con, đàn ông cảm thấy gần như bị vợ bỏ rơi. Tuy nhiên, hầu hết các ông đều vượt qua được giai đoạn này. Chỉ có số ít ông chồng rơi vào cảnh hụt hẫng, nghĩ ra chuyện "vượt rào" để "lấp chỗ trống" trong lúc vợ bận con mọn. Nhưng như người ta thường nói, "gậy ông lại đập lưng ông". Đôi khi những người đàn ông bị chính người tình mới túm thắt lưng, gây áp lực bắt họ bỏ vợ con. Hoặc là chính những người đàn ông cũng bị cám dỗ bởi cuộc tình vụng trộm và không sao dứt ra được. Lẽ ra em phải bình tĩnh, tìm cách thức tỉnh chồng quay về với vợ con. Đằng này em lại dại dột mời người tình của anh ta tới nhà và xài xể cô ta trước mặt chồng mình. Em làm vậy khiến họ bị bẽ mặt và vô hình trung đưa hai người vào một chiến tuyến... Rõ ràng là cách xử sự của em chỉ đẩy người đàn ông đi xa gia đình hơn mà thôi.

 

Em cần cư xử mềm mỏng, nhẹ nhàng với chồng. Hãy nói với anh ấy rằng em quá lo gia đình tan vỡ nên cư xử có phần hơi quá. Em mong anh ấy bỏ qua. Về phần mình, em nên chăm sóc bản thân, quan tâm tới chồng, đừng vì con mà quên mất anh ấy. Vẫn biết như thế là có phần bất công với em. Nhưng vì tổ ấm gia đình, chúng ta phải chấp nhận hy sinh em ạ. Chồng em có lỗi với vợ nhưng anh ấy không phải là người tìm mọi cách xử tệ với vợ nhằm mục đích rũ bỏ hôn nhân. Lạt mềm buộc chặt. Chị tin nếu em rộng lượng hơn, khi "cơn choáng váng" vì cái mới qua đi, anh ấy sẽ về lại với vợ con thôi.

Tâm Đan

 

 

 

Tin xem nhiều