Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đừng quá chi li tính toán

02:11, 18/11/2010

Cô Tâm Đan kính mến
Mẹ con mất khi sinh đứa em trai, lúc đó con mới 4 tuổi. Hai năm sau, bố con lấy mẹ kế. Do hoàn cảnh gia đình nên từ nhỏ con đã quen tự lập. Hiện giờ con đã tốt nghiệp đại học, có việc làm và thu nhập ổn định. Con đã có bạn trai nhưng càng ngày con càng phát hiện ra giữa con và anh ấy có những điểm không hòa hợp...

Phương Hà

Cô Tâm Đan kính mến

 

Mẹ con mất khi sinh đứa em trai, lúc đó con mới 4 tuổi. Hai năm sau, bố con lấy mẹ kế. Do hoàn cảnh gia đình nên từ nhỏ con đã quen tự lập. Hiện giờ con đã tốt nghiệp đại học, có việc làm và thu nhập ổn định. Con đã có bạn trai nhưng càng ngày con càng phát hiện ra giữa con và anh ấy có những điểm không hòa hợp. Con là người kỹ tính, phòng xa nên chi tiêu rất chừng mực, căn cơ. Ngược lại, bạn trai con tính tình phóng khoáng, quan hệ rộng, tháng nào anh cũng tốn một khoản đáng kể vào những cuộc vui chơi, tiếp đãi bạn bè. Thu nhập của anh cao hơn con nhưng thỉnh thoảng con vẫn phải cho anh tiền. Mới đây, con đề nghị anh xài ít lại, dành tiền "bỏ ống" để còn lo đám cưới và lo cuộc sống chung sau này thì anh tự ái. Anh nói tiền đám cưới ba má anh đã lo rồi, sao chưa gì mà con đã tính toán, chắc sau này lấy nhau con sẽ quản từng xu. Anh còn bảo, hồi trước má anh không bao giờ hạch hỏi ba anh về tiền bạc, vậy mà bà vẫn nuôi được anh và hai đứa em.  Con thấy thất vọng vì bạn trai không hiểu mình. Chẳng lẽ những điều con muốn là không chính đáng? Mong cô chia sẻ cùng con.

Phương Hà

Thân gửi Phương Hà!

 

Cô thấy lời đề nghị của con là hoàn toàn hợp lý. Sống trong thời đại có nhiều rủi ro, bất trắc thì ai trong chúng ta cũng nên biết "tích cốc phòng cơ", không nên "bóc ngắn cắn dài". Nhưng có thể cách đặt vấn đề của con chưa được khéo léo, tế nhị nên làm cho bạn trai mếch lòng. Cô góp ý với con thế này:

 

Khi chưa lập gia đình, nhiều chàng trai quen tiêu xài thoải mái, thậm chí là "vung tay quá trán". Nhưng sau khi kết hôn, hầu hết họ đều ý thức được trách nhiệm trụ cột trong gia đình, nhất là trụ cột về kinh tế. Có điều là các "quý ông" không thích bị phụ nữ nhắc nhở về chuyện tiền bạc, nhất là khi bị người mình yêu "quản lý hầu bao" hơi kỹ. Trong thực tế, cánh đàn ông thường muốn được tự do trong việc chi xài (anh ta luôn cần tiền để đổ xăng, "ngồi đồng" ở các quán cà phê và thỉnh thoảng "gầy độ" với bạn bè). Nhiều người đưa tiền lương tháng cho vợ nhưng vẫn giữ lại một khoản cho riêng mình. Các bà vợ rành tâm lý cũng để lại cho chồng chút tiền "dằn túi", không yêu cầu anh ta "giao nộp" hết. Ở đây, cô thấy con đề nghị bạn trai tiết kiệm để lo đám cưới là hoàn toàn hợp lý, vì cha mẹ dù có hỗ trợ thì các con cũng nên tự lập, đừng ỷ lại. Nhưng có lẽ cách nói của con có vẻ hơi so đo tính toán nên bạn trai đâm ra... cảnh giác. Anh ta không muốn có một cái "ngân hàng di động" gửi vào thì dễ mà lấy ra thì khó. Con nên giải thích cho bạn trai rõ rằng con không định "thắt chặt hầu bao" mà chỉ muốn anh chừng mực hơn để tự lo cho mình, không ỷ lại ba má. Cô tin rằng, khi nghe con giãi bày thì nhất định anh ta sẽ hiểu và tán thành quan điểm của con. Anh ấy là người quan hệ rộng, quý bạn nên sau này kết hôn rồi, con cũng đừng tỏ ra quá chi li hay quá thực dụng, chồng con sẽ khó chịu. Trong quá trình chung sống, các con hãy điều chỉnh dần cho hòa hợp.

 

 Chúc các con hạnh phúc       

  Tâm Đan

Tin xem nhiều