Cô Tâm Đan kính mến!
Con với Q. quê ở miền Trung, cùng vào Đồng Nai năm 2006. Q. xin được việc làm, còn con thì đi học nghề làm tóc. Q. đã cho con mượn tiền đóng học phí. Sau khi ra nghề, con đã góp đủ tiền trả cho Q. Chúng con có người bạn chung là anh S., làm việc ở khu công nghiệp Long Thành. Ngày nghỉ anh S. thường đến nhà trọ của con và Q. chơi...
Nguyễn Thị Thu N. (TP.Biên Hòa)
Cô Tâm Đan kính mến!
Con với Q. quê ở miền Trung, cùng vào Đồng Nai năm 2006. Q. xin được việc làm, còn con thì đi học nghề làm tóc. Q. đã cho con mượn tiền đóng học phí. Sau khi ra nghề, con đã góp đủ tiền trả cho Q. Chúng con có người bạn chung là anh S., làm việc ở khu công nghiệp Long Thành. Ngày nghỉ anh S. thường đến nhà trọ của con và Q. chơi. Con rất mến S. nhưng anh lại không có tình cảm với con. Rồi con phát hiện ra Q. và anh S. yêu nhau. Con rất buồn nhưng vẫn quý cả hai người. Một lần đi chơi chung, vì không có xe máy nên con được anh S. chở, còn Q. chạy xe cùng mấy người bạn. Không hiểu sao lúc ấy con chợt thấy xúc động nên đã ôm chặt lấy anh S. Ở phía sau, Q. nhìn thấy và không nói gì. Nhưng từ đó, Q. tỏ ra lạnh lùng, xa cách với con. Anh S. hình như cũng cảm thấy có lỗi với Q. nên gặp con là lảng tránh. Con buồn và ân hận lắm, không biết phải làm sao để khôi phục lại tình bạn với cả hai người. Mong cô giúp con.
Nguyễn Thị Thu N. (TP.Biên Hòa)
N. thân mến!
Cô rất thông cảm với con. Lẽ ra, buổi đi chơi đó nên theo một kịch bản khác: người ngồi sau xe của S. là Q., còn con thì chạy xe cùng các bạn khác. Như thế sẽ không có gì phải áy náy. Nhưng sự việc đã không diễn ra như vậy. Con ngồi sau S. và có cơ hội tiếp cận gần với người mà con thích. Và trong cự ly quá gần làm cho xúc cảm bồng bột dâng trào, con đã có cử chỉ giống như một lời tỏ tình với S. Hành động của con đương nhiên làm tổn thương đến Q., người vừa là bạn, vừa là người đã giúp đỡ con. Làm phật lòng cô bạn thân và là người mình chịu ơn, dĩ nhiên là không hay rồi. Nhưng bây giờ thì dù con có tự trách mình sự việc cũng đã xảy ra, đúng không nào?
Theo cô thì thái độ biết lỗi của con sẽ hiệu quả nếu nó xuất phát từ sự chân thành. Con hãy can đảm xin lỗi Q., rằng con không cố ý làm tổn thương cô ấy. Q. tin và chấp nhận lời xin lỗi của con hay không là chuyện của Q., nhưng về phía con sẽ bớt được mặc cảm. Sau đó, con nên tế nhị rút lui, đừng làm "người thứ ba" xen vào quan hệ của Q. và S. Họ sẽ giảng hòa nếu hai người thật sự yêu thương nhau. Còn nếu chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà hai người chia tay thì chứng tỏ tình cảm giữa họ không sâu và không bền. Quan hệ bạn bè giữa con và Q. cũng vậy. Nếu các con thật sự quý nhau thì hai bạn hoàn toàn có thể bỏ qua, xí xóa cho nhau. Ngược lại, nếu quá tự ái, cố chấp thì có thể tình bạn sẽ bị "đặt dấu chấm hết". Cô cho rằng tình yêu, tình bạn của mỗi người luôn có nguy cơ đối mặt với thử thách, người có bản lĩnh vững vàng mới có thể vượt qua.
Mọi chuyện tùy thuộc ở sự can đảm, rộng lượng của các con đối với nhau. Cô mong các con cư xử chân thành và cầu thị.
Chúc các con may mắn.
Tâm Đan










