Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đừng sợ con muộn chồng

10:07, 01/07/2010

Thưa chị Tâm Đan!
Con gái đầu của tôi 30 tuổi, đang làm việc cho một công ty nước ngoài. Cháu xinh xắn, hoạt bát và có năng lực nên nhiều người mến...

Thưa chị Tâm Đan!

 

Con gái đầu của tôi 30 tuổi, đang làm việc cho một công ty nước ngoài. Cháu xinh xắn, hoạt bát và có năng lực nên nhiều người mến. Nhưng mãi năm ngoái tôi mới thấy nó có bạn trai. Anh ta là kỹ sư điện tử. Con tôi yêu một thời gian rồi thôi vì nó cho là cách giao tiếp của anh ta vụng về, thô thiển. Gần đây, con tôi dẫn về một anh bạn mới, nói rằng anh ta đang theo đuổi nó. Tôi đã tìm hiểu và biết anh này hơn con tôi 6 tuổi, chưa có gia đình. Điều khiến tôi hài lòng là anh ta không hay ăn nhậu và có tinh thần tự lập. Nhưng anh ta có ý không hài lòng về chuyện con gái tôi có nhiều bạn bè, người quen. Anh ta không thích người yêu quan hệ rộng. Tôi chưa kịp góp ý với con gái thì nó đã thôi không nhắc gì đến anh bạn đó nữa. Nhiều lúc tôi cũng băn khoăn, chỉ sợ nó quá cầu toàn thì sẽ khó lấy chồng. Mong chị cho tôi một lời khuyên.

Thúy Hương  (Gò Vấp)

Chị Thúy Hương thân mến!

Cha mẹ nào chẳng mong con cái tới tuổi phải lập gia đình, sợ nhất là nó bị... ế. Thậm chí, nhiều người chỉ cần con lấy vợ, lấy chồng để mình hoàn thành "nghĩa vụ", còn nó có hạnh phúc hay không thì tính sau. Theo tôi, quan niệm như vậy rất nguy hiểm, dễ đẩy con em mình đến chỗ bất hạnh. Trường hợp của chị, tôi xin chia sẻ mấy ý:

 

- Con gái chị xinh xắn, có năng lực. Mấy năm qua cô chưa tìm được "ý trung nhân" có lẽ vì chưa tìm được người tương xứng. Tôi không biết chàng trai bạn của con chị giao tiếp vụng về cỡ nào. Nhưng theo tôi thì đó không phải là nhược điểm lớn. Nếu con gái chị yêu thật lòng thì hai người vẫn có thể đến với nhau. Tôi cho là con gái chị không yêu anh ta một cách chân thành. Cô kiếm một bạn trai để... lấp chỗ trống hơn là do yêu. Vì vậy, việc cô chia tay anh ta là dễ hiểu.

 

 - Anh bạn thứ 2 của con gái chị có nhiều tính tốt. Nhưng cũng cần lưu ý việc anh ta không hài lòng về chuyện con gái chị quan hệ bạn bè quá rộng. Liệu điều anh ta nói có đúng không? Tôi cho rằng có nhiều bạn là tốt, nhưng nhiều quá sẽ tốn thời gian và công sức để  "nuôi dưỡng" các mối quan hệ. Tuy nhiên, tôi nghĩ đến khả năng sự bất bình của anh ta là do tính gia trưởng, thói ghen tuông. Có thể con gái chị nhận ra điều đó nên cô đã chia tay. Đó là một quyết định khôn ngoan vì người quá gia trưởng, hay ghen thì khó có thể có hạnh phúc gia đình.

 Như vậy, cả hai trường hợp trên đều chưa phải là những "đám tốt" để con gái chị trao gửi cuộc đời. Cô chấm dứt quan hệ là có lý do.

 

Về phần chị, tôi thấy chị là người mẹ rất có trách nhiệm. Tuy nhiên, chị đừng tạo sức ép nặng nề lên con gái. 30 tuổi không trẻ nhưng cũng chưa trễ cho việc lập gia đình. Chị cứ để con gái tìm một người phù hợp, kết hôn hơi trễ một chút cũng không sao. Chị đừng sợ con muộn chồng rồi thúc hối con rước lấy một người đàn ông không phù hợp.

Tâm Đan

Tin xem nhiều