Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cháu hãy ủng hộ quyết định của má

10:07, 22/07/2010

Thưa cô Tâm Đan!
Má con năm nay 52 tuổi, còn đi làm. Ba con đã mất. Em gái con đang học năm thứ hai đại học. Gia đình con có cửa hàng bán đồ điện tử nên cuộc sống của ba mẹ con không có gì phải lo. Cách nay mấy tháng, tự nhiên một người bạn của gia đình giới thiệu cho má con một người đàn ông hơn má 5 tuổi. Ông này đã nghỉ hưu nhưng còn làm hợp đồng bảo vệ cho một công ty...

Đỗ Thanh Nguyên (TP.Biên Hòa)

Thưa cô Tâm Đan!

 

Má con năm nay 52 tuổi, còn đi làm. Ba con đã mất. Em gái con đang học năm thứ hai đại học. Gia đình con có cửa hàng bán đồ điện tử nên cuộc sống của ba mẹ con không có gì phải lo. Cách nay mấy tháng, tự nhiên một người bạn của gia đình giới thiệu cho má con một người đàn ông hơn má 5 tuổi. Ông này đã nghỉ hưu nhưng còn làm hợp đồng bảo vệ cho một công ty. Con cứ ngỡ hai người làm bạn cho vui thôi. Ai dè má và người đó tính tới chuyện sống chung. Anh em con kịch liệt phản đối. Không phải chúng con cổ hủ, lạc hậu không thông cảm với má. Nhưng cô nghĩ coi, má con đã lớn tuổi, nếu lập gia đình tránh sao khỏi thiên hạ dèm pha. Hơn nữa, con đã có bạn gái.  Bạn con cũng có bà mẹ góa chồng khi mới ngoài 30, nhưng bà ở vậy nuôi con. Giờ nếu má con lấy chồng, con không biết phải làm thế nào. Mong cô giúp con, xin cảm ơn cô.

Đỗ Thanh Nguyên (TP.Biên Hòa)

Cháu Nguyên thân mến!

 

Với con người, tuổi nào cũng có thể là tuổi đang yêu cháu ạ. Hơn nữa chúng ta khó có thể ra lệnh cho con tim? Dù anh em cháu chưa thuận, song thật lòng, cô mừng cho má cháu đã tìm được người tâm đầu ý hợp. Anh em cháu không thuận cho má tái hôn là vì cho rằng má nhiều tuổi rồi, không nên bước thêm bước nữa.

 

Con người bất luận tuổi nào, thành phần nào đều có nhu cầu giống nhau, đó là muốn có người thấu hiểu, chia sẻ buồn vui với mình. Là bạn bè thuần túy cũng tốt, nhưng nếu người tri kỷ lại là chồng hay vợ mình thì hạnh phúc hơn rất nhiều, được sớm trưa kề cận, giúp đỡ lẫn nhau. Các cháu còn trẻ, chưa hiểu rằng con người càng lớn tuổi càng cần có người nâng đỡ, sẻ chia. Có điều khi lớn tuổi không phải ai cũng dễ tìm cho mình một người bạn phù hợp. Rất nhiều người tìm hoài mà không ra, đành chấp nhận "phòng không lẻ bóng". Biết đâu mẹ cô bạn gái của cháu cũng nằm trong số đó? Theo cô, chớ nên so sánh hai bà mẹ với nhau. Mỗi người có hoàn cảnh, điều kiện sống và khát vọng riêng, so sánh là không hợp lý. Cháu cần phải hiểu và tôn trọng quyết định của má, vì má cháu là người duy nhất có quyền định đoạt cuộc sống của mình. Cháu nghĩ mà xem. Rồi đây các cháu đều có gia đình, có hạnh phúc riêng. Chắc chắn các cháu khó mà chăm sóc má được như ý muốn. Người xưa vẫn nói "con cái nuôi cha không bằng bà nuôi ông". Theo cô, cháu hãy cho mẹ tìm lấy hạnh phúc của mình mà không nên ngăn cản, trái lại cháu hãy ủng hộ má, như vậy mới là người con hiếu thảo...

  Tâm Đan

 

Tin xem nhiều