Thưa chị Tâm Đan!
Hôn nhân của tôi do cha mẹ áp đặt nên cuộc sống với người đàn ông ấy chẳng mang lại cho tôi chút ngọt ngào nào, ngoài đứa con trai. Khi con tôi 16 tuổi, tôi ly dị và hai mẹ con vào Bình Phước sinh sống...
Lê Thị Nguyệt (tỉnh Bình Phước)
Thưa chị Tâm Đan!
Hôn nhân của tôi do cha mẹ áp đặt nên cuộc sống với người đàn ông ấy chẳng mang lại cho tôi chút ngọt ngào nào, ngoài đứa con trai. Khi con tôi 16 tuổi, tôi ly dị và hai mẹ con vào Bình Phước sinh sống.
Năm nay con tôi 29 tuổi và mới lập gia đình. Từ ngày nó có vợ, cuộc sống của tôi có nhiều thay đổi. Hai đứa trẻ yêu nhau tha thiết trước khi cưới. Vậy mà bây giờ hễ con tôi và vợ nó cùng có mặt ở nhà là sinh chuyện cãi nhau. Mỗi lần như vậy tôi rất bực mình. Tôi thường bảo chúng là mẹ không muốn can thiệp vào chuyện của các con, tốt nhất là hai đứa tự giải quyết mâu thuẫn. Con tôi cũng biết ý mẹ nên nó không mấy khi thổ lộ với tôi chuyện cơm không lành, canh không ngọt của hai vợ chồng nó. Nhưng đôi khi tôi cũng băn khoăn, không biết mình cư xử với con như vậy có quá đáng không? Xin chị cho tôi biết, tôi cần phải làm gì.
Lê Thị Nguyệt (tỉnh Bình Phước)
Thân gửi chị Nguyệt!
Chẳng cứ con trai và con dâu chị mà nhiều cặp vợ chồng trẻ cũng "gặp nhau là cãi". Đôi khi họ cãi vã không phải vì đã hết yêu nhau mà chỉ vì cuộc sống chung khiến họ phát hiện ra "một nửa" của mình hóa ra có nhiều... tật xấu hơn họ tưởng. Sự thất vọng về bạn đời khiến nhiều cặp bắt đầu nảy sinh bất hòa, cãi cọ, tranh chấp hơn thua... Sau vài năm chung sống, phần lớn các đôi vợ chồng trẻ ít nhiều đã học được bài học nhân nhượng, chấp nhận lẫn nhau. Họ bắt đầu biết cách điều tiết ứng xử của mình cho phù hợp với người bạn đời. Trong quá trình giải quyết những mâu thuẫn, xung đột nảy sinh trong đời sống hôn nhân, các bạn trẻ hay nhờ cậy đến người nhiều kinh nghiệm hơn, thường đó là cha, mẹ, anh, chị hoặc người thân mà họ tin tưởng. Tâm Đan cho rằng con trai và con dâu của chị cũng không nằm ngoài thông lệ của các cặp vợ chồng mới kết hôn. Nếu đụng chuyện gì họ cũng kêu ca phàn nàn, thậm chí khóc lóc ỉ ôi với mẹ rồi chị lại gánh lấy để giải quyết thì rất không nên. Vì như thế các con của chị sẽ không tự mình giải quyết được vấn đề mà sẽ ỷ lại... chờ mẹ. Các cháu sẽ đánh mất cơ hội để trưởng thành và rèn luyện khả năng sống độc lập.
Tâm Đan cho rằng chị nên xem lại quan hệ giữa chị và con trai, con dâu. Nếu các cháu không muốn chia sẻ với chị thì giữa mẹ và các con đã thiếu đi sự tin cậy cần thiết, lâu dần sẽ làm tình cảm mẹ con bị sứt mẻ. Con cái phải nhận thức được điều gì nên tự mình giải quyết và điều gì có thể trông cậy ở cha mẹ. Về phần mình, chị cũng cân nhắc xem khi nào thì nên từ chối và khi nào thì nên giúp con, để các cháu cảm nhận được tình yêu của mẹ. Tùy từng trường hợp mà chọn cách ứng xử cho phù hợp chị à.
Chúc mẹ con chị hạnh phúc.
Tâm Đan
![[Video_Chạm 95] Xã Tân Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1111_20251226171909.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] xã Xuân Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia_20251226095106.jpg?width=400&height=-&type=resize)







