Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Có nên "bật mí" với người yêu?

09:06, 11/06/2010

Thưa cô Tâm Đan!
Con 31 tuổi, hiện là kế toán doanh nghiệp. Trước đây con có yêu một người nhưng mối tình đầu của con dang dở. Rồi con yêu người thứ hai là anh Q. Lúc đầu anh ta tỏ ra rất quan tâm tới con, nhưng sau khi "chiếm đoạt" được con, anh ta liền bỏ rơi...

Nguyệt Thảo (Trảng Bom)

Thưa cô Tâm Đan!

Con 31 tuổi, hiện là kế toán doanh nghiệp. Trước đây con có yêu một người nhưng mối tình đầu của con dang dở. Rồi con yêu người thứ hai là anh Q. Lúc đầu anh ta tỏ ra rất quan tâm tới con, nhưng sau khi "chiếm đoạt" được con, anh ta liền bỏ rơi. Con rất đau khổ, nên một thời gian dài không quen ai nữa. Năm ngoái, bạn con giới thiệu cho con một người lớn hơn con 4 tuổi, cùng đạo với con, tính trầm, kín đáo. Anh nói là anh cần một người vợ thật thà, toàn tâm toàn ý vì chồng con. Nghe vậy, con rất lo cô ạ. Con muốn kết hôn với anh ấy nhưng không biết có nên nói thật với anh về chuyện tình cảm của mình hay không? Nếu con nói ra sự thật, liệu quan hệ của chúng con có bị xấu đi?

 Nguyệt Thảo (Trảng Bom)

Thân gửi Nguyệt Thảo!

 Xưa nay, đàn ông và phụ nữ có cách ứng xử với tình yêu hơi khác nhau. Hầu hết phụ nữ khi yêu chỉ quan tâm tới hiện tại. Còn đàn ông thì lại muốn tìm hiểu trong quá khứ, "người đẹp" đã quen hoặc yêu ai chưa, mức độ tình cảm thế nào, bây giờ có còn giữ mối quan hệ? Nói chung, đàn ông muốn hiểu cặn kẽ về người yêu để yên tâm rằng, ngoài anh ta ra, không có kẻ nào "rắp ranh bắn sẻ". Cũng vì muốn độc chiếm mà nhiều người tra hỏi người yêu như "hỏi cung", làm cô gái khó chịu và cảm thấy bị tổn thương. Thời nay, xã hội không còn quá câu nệ chuyện trinh tiết của phụ nữ, nhưng vẫn còn đó những anh chàng đòi hỏi người yêu phải "hoa thơm phong nhị" trước khi cưới. Vậy, vấn đề của cô gái đã lỡ rơi vào cảnh "con ong đã tỏ đường đi lối về" là phải xác định được người mình yêu thuộc loại đàn ông rộng lượng hay là người cố chấp, khắt khe. Nếu anh ta thuộc loại thứ hai thì kết hôn hay không cần phải cân nhắc thật kỹ.

 

Điều băn khoăn của con, ngay cả các nhà tư vấn cũng có những quan điểm khác nhau. Người thì cho rằng nên nói hết sự thật với chàng trai rồi tùy anh ta định đoạt.  Người thì cho rằng không nên quá thật thà, hỏi gì nói nấy. Tốt nhất là cứ để mọi chuyện ở trong vòng bí mật, đừng vội "vạch áo cho người xem lưng". Không phải người ta nói như vậy là khuyên cô gái lừa gạt người yêu mà chỉ là để cho chàng trai đang yêu được vui vẻ, hạnh phúc. Nhiều anh chàng lúc đầu nghe người yêu "thật thà khai báo" đã mạnh miệng tuyên bố "không sao. Anh bỏ qua hết mọi chuyện, chỉ cần từ nay em toàn tâm, toàn ý thuộc về anh là đủ". Thế nhưng cũng người ấy khi làm chồng, nếu "cơm không lành, canh không ngọt" là lại đem chuyện cũ của vợ ra chì chiết... Trên cơ sở những điều cô trao đổi, con hãy tự tìm cho mình câu trả lời thỏa đáng nhất.

Chúc con vui.

Tâm Đan

Tin xem nhiều