Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Làm sao tạo ra sự hòa hợp

09:03, 03/03/2010

Thưa cô Tâm Đan!
Chồng em làm cùng công ty với em. Anh giỏi chuyên môn, có trách nhiệm nên được mọi người quý mến. Nhưng anh dường như chỉ biết có công việc, hễ về đến gia đình thì hoàn toàn khác. Anh sống khô khan, ít tình cảm, không hay quan tâm tới người xung quanh...

Thu Nhàn (Hố Nai, TP.Biên Hòa).

Thưa cô Tâm Đan!

Chồng em làm cùng công ty với em. Anh giỏi chuyên môn, có trách nhiệm nên được mọi người quý mến. Nhưng anh dường như chỉ biết có công việc, hễ về đến gia đình thì hoàn toàn khác. Anh sống khô khan, ít tình cảm, không hay quan tâm tới người xung quanh. Thậm chí, sinh nhật em và ngày cưới của hai vợ chồng anh cũng không nhớ. Chồng em thì cho là em bao đồng, đa đoan. Mới đây, cô bạn em khoe sắp ra Hà Nội công tác, em nhờ cô ta đến nhà người bà con bên chồng biếu một ít quà. Bạn em đã nhận lời nhưng chồng em bảo phải gửi qua bưu điện, không nên làm phiền bạn bè. Hai vợ chồng cứ luôn chỏi nhau trong cách nghĩ, cách hành xử. Em sợ không khéo suốt đời chúng em cũng không hòa hợp được với nhau. Mong cô cho em lời khuyên

Thu Nhàn (Hố Nai, TP.Biên Hòa).

 

Thu Nhàn thân mến!

 

Chắc chắn trên đời không có cặp vợ chồng nào hợp nhau về mọi khía cạnh đâu em ạ. Người ta vẫn bảo, trai gái như hai nửa vòng tròn, để ráp thành một vòng tròn hoàn chỉnh là không dễ, vì thế ta phải tự điều chỉnh để cuối cùng tạo ra sự ăn khớp.

 

Sự không trùng nhau trong cách nghĩ, cách ứng xử cũng là lẽ thường. Chồng em say mê công việc, giỏi chuyên môn, có trách nhiệm và được đồng nghiệp quý mến. Một người như vậy thì khó có thể tỉ mỉ, chu toàn, dành hết tình cảm, sức lực cho gia đình. Bản thân chồng em biết mình khó chu toàn với mọi người nên cũng không đòi hỏi cao đối với người khác. Chuyện biếu quà cho gia đình ở Hà Nội là một ví dụ. Anh muốn gửi qua bưu điện vì ngại phiền bạn bè. Xét cho cùng, phần đông nam giới đều như vậy. Họ không nhớ ngày sinh nhật của mình và của vợ, thậm chí quên cả ngày cưới. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không yêu vợ và gia đình. Chúng ta đừng nên vì đó mà kết tội chồng thiếu tình cảm. Thiên tính của người đàn bà là yêu thương, chăm sóc tổ ấm gia đình. Phụ nữ có 1001 cách để thể hiện tình yêu, sự quan tâm. Vì vậy, nếu ta so sánh mình với các đức ông thì dễ tủi thân, cho rằng họ vô tâm, thậm chí vô tình. Cô thấy em nhận thức và đánh giá được ưu khuyết của chồng, thế là tốt. Nhưng em cũng không nên áp đặt sở thích, cách sống của mình cho chồng. Trong thực tế, chúng ta khó có thể chu toàn với mọi người, mọi nơi, mọi lúc, đúng không em? Cô nghĩ rằng bớt cầu toàn đi một chút, em sẽ thấy dễ chịu và hạnh phúc  hơn.

Tâm Đan

Tin xem nhiều