Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Không nên lấy chồng bằng mọi giá

02:03, 18/03/2010

Thưa chị Tâm Đan Em 40 tuổi, kinh doanh mỹ phẩm, có quen bạn trai kém hơn em 5 tuổi. Anh khá đẹp trai, ăn nói có duyên. Thời gian mới quen em, anh vừa lập cơ sở sản xuất hàng mỹ nghệ xuất khẩu và em đã cho anh mượn tiền để làm vốn. Nhưng rồi công ty làm ăn thất bại, vì anh quản lý kém, lại tiêu xài quá độ.

Thưa chị Tâm Đan

Em 40 tuổi, kinh doanh mỹ phẩm, có quen bạn trai kém hơn em 5 tuổi. Anh khá đẹp trai, ăn nói có duyên. Thời gian mới quen em, anh vừa lập cơ sở sản xuất hàng mỹ nghệ xuất khẩu và em đã cho anh mượn tiền để làm vốn. Nhưng rồi công ty làm ăn thất bại, vì anh quản lý kém, lại tiêu xài quá độ. Biết vậy, nhưng em vẫn thông cảm và món nợ của anh cũng được em xóa bỏ. Chúng em cũng đã tính đến chuyện kết hôn. Gần đây, tình cờ em nghe một người bạn cho hay, anh chấp nhận "lấy bà già" để... khỏi phải lo làm ăn, trang trải nợ nần. Nghe vậy, em vừa buồn vừa giận con người tệ bạc. Sự thật thì em cũng thấy suốt thời gian quen nhau, hiếm khi nào anh tỏ ra quan tâm chăm sóc em. Vậy nhưng khi em nói lời chia tay thì anh lại thề thốt, làm em cứ băn khoăn do dự. Tuổi em bây giờ đâu dễ có người yêu. Anh ấy nhiều tật xấu, nhưng dù sao lấy anh, em vẫn có được một mái ấm gia đình, một người chồng. Giả dụ sau này anh có trở chứng thì em vẫn có đứa con an ủi. Em không biết mình nghĩ vậy có đúng không?

Như Mai (phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa)

 

Như Mai thân mến!

Ở nước ta, nhiều phụ nữ rơi vào hoàn cảnh như em: thời trẻ lo làm ăn hoặc gánh vác một nghĩa vụ nào đó với gia đình; khi xong nghĩa vụ thì xuân sắc đã qua, nỗi lo "ế chồng" hiện sừng sững. Vậy là nhiều chị em đành "vơ bèo vạt tép", lấy đại một người đàn ông nào đó để khỏi mang tiếng "bà cô không chồng - khó tính". Nhưng chị cho rằng em không nên vội vàng.

 

Mong muốn lập gia đình của em là hoàn toàn chính đáng. Nhưng hôn nhân không phải như ta đi mua một món hàng để rồi nếu không vừa ý thì có thể đổi, cho, hay bán rẻ nó đi. Người đàn ông lớn tuổi hay ít tuổi hơn vợ chút ít không quan trọng. Nhưng anh ta nhất thiết phải là một người có nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm, nhất là có lòng tự trọng của một "đấng mày râu". Bạn em khỏe mạnh, lành lặn nhưng chỉ thích ăn chơi, hưởng thụ, sống dựa vào người phụ nữ "chân yếu tay mềm" thì anh ta cũng chỉ là loại "tốt mã rẻ cùi". Em đừng quên, vẻ ngoài đẹp trai, ăn nói có duyên không phải là những phẩm chất cơ bản. Chị nghĩ rằng, nếu không tìm được người phù hợp thì cũng không nhất thiết phải chạy trốn hai chữ " ế chồng" bằng cách gánh lấy "cục nợ".

 

Chị thấy em đánh giá thấp bản thân, tự ti, dẫn đến chỗ định hướng sai. Chúng ta phải tự tin vào giá trị của mình, biết tôn trọng bản thân, như thế người khác mới tôn trọng ta. 40 tuổi không còn trẻ nhưng cơ hội tìm người chồng tốt chưa phải đã hết. Thế gian không thiếu phụ nữ tài ba lấy chồng muộn, nhưng "chậm mà chắc" em ạ! Em nên xây dựng lại những giá trị chuẩn mực đúng đắn cho mình, có như vậy mới mong tìm được người chồng tử tế và có hạnh phúc. Đừng tiếc anh chàng sống... gởi thân như cây chùm gửi ấy. Chúc em may mắn.

Tâm Đan

 

Tin xem nhiều