Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thứ nhất đẹp trai...

09:02, 10/02/2010

Thưa cô Tâm Đan!
Con và Loan làm cùng công ty nhưng khác bộ phận. Ban đầu, con không thích bạn ấy vì nàng hơi có vẻ "chảnh". Nhưng qua mấy lần đi làm công tác xã hội chung, con thấy Loan cũng dễ chịu. Đặc biệt là Loan có hoàn cảnh rất đáng khâm phục: Mồ côi cha từ nhỏ, vừa đi làm phụ má nuôi hai em, vừa học thêm đại học mở. Không biết từ lúc nào, con đã chuyển từ "ghét" sang "yêu". Nhiều lần con rủ Loan đi uống cà phê, đi coi phim, nghe ca nhạc...

Huy Giang (Khu công nghiệp Biên Hòa 2)

Thưa cô Tâm Đan!

 

Con và Loan làm cùng công ty nhưng khác bộ phận. Ban đầu, con không thích bạn ấy vì nàng hơi có vẻ "chảnh". Nhưng qua mấy lần đi làm công tác xã hội chung, con thấy Loan cũng dễ chịu. Đặc biệt là Loan có hoàn cảnh rất đáng khâm phục: Mồ côi cha từ nhỏ, vừa đi làm phụ má nuôi hai em, vừa học thêm đại học mở. Không biết từ lúc nào, con đã chuyển từ "ghét" sang "yêu". Nhiều lần con rủ Loan đi uống cà phê, đi coi phim, nghe ca nhạc... Thường thì Loan từ chối, nhưng cũng có lần nhận lời. Con cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. Cứ ngỡ vậy là người ta đã cảm tình với mình rồi nên con rất tin tưởng. Dè đâu hôm con ngỏ lời thì Loan lại nói, em chưa nghĩ đến tình yêu. Con vẫn biết tính tình con gái thất thường, khó hiểu nên ráng kiên nhẫn. Trong lòng con không biết Loan nghĩ gì? Sao bạn ấy lại lấp lửng nước đôi như vậy?

 Huy Giang (Khu công nghiệp Biên Hòa 2)

Thân gửi Huy Giang!

 

Cô Tâm Đan nghĩ rằng trên đời không gì hạnh phúc hơn là khi ta yêu mà được "người ấy" yêu lại, đúng không chàng trai? Tiếc rằng, không phải ai yêu cũng lập tức được "đối tượng" nhận lời rồi cùng nhau... "lên xe hoa". Có vô khối chàng trai theo đuổi "người trong mộng" chẳng khác nào... vận động viên leo núi. Thậm chí, có người theo mãi đến... hụt hơi mà cuối cùng đành bỏ cuộc. Riêng với Huy Giang, cô thấy sự việc vẫn còn nhiều hy vọng.

 

Theo cô thì thái độ im lặng của Loan, con không nên hiểu là sự khước từ. Bởi vì căn cứ vào những gì con nói cô thấy Loan cũng có tình cảm với con. Nhưng con cần biết rằng, các cô gái buổi đầu đến với tình yêu thường dè dặt, thận trọng. Ngoài lý do e lệ, nhút nhát ra, các cô còn có tâm lý nhận lời ngay dễ bị bạn trai coi thường, cho là mình "quá dễ dãi". Thậm chí, ngay cả khi ưng ý đối tượng rồi, các nàng vẫn trùng trình, chưa "quyết" ngay. Nhiều "người đẹp" còn dùng "chiêu" thử thách tính kiên nhẫn của chàng trai và coi đó là thước đo tình yêu của chàng. Anh nào càng "trường kỳ mai phục" thì càng được các cô đánh giá cao. Như vậy, thì hẳn con cũng thấy rằng muốn chinh phục trái tim người đẹp, con chỉ có cách là kiên trì, không tỏ ra nôn nóng. Xưa nay, dân gian vẫn nói vui là cánh đàn ông có hai thứ vũ khí tấn công phái đẹp hiệu quả: "thứ nhất đẹp trai, thứ nhì chai mặt". Nếu may mắn được trời ban cho vũ khí "đẹp trai" rồi, giờ chỉ cần "chai mặt" nữa là... chắc ăn. Mới rủ người ta đi uống cà phê, coi ca nhạc vài lần thì nhằm nhò gì, đúng không nào? Nên nhớ, hôn nhân là chuyện đại sự, con hối thúc người ta quá, họ đâm ngại và phải lảng tránh con thì sao? Muốn được con gái yêu thì theo cô, trước hết con hãy tỏ ra là chàng trai đáng yêu, đáng tin tưởng đã. Rồi thì phải có điều kiện gặp gỡ, giao tiếp nhiều hơn mới hiểu nhau, mới biết có hợp nhau hay không. Tình yêu có đôi chút khó khăn thì mới thi vị và quý giá...

 

Chúc con có đủ kiên nhẫn để đạt được ý nguyện.

Tâm Đan

Tin xem nhiều