Thưa cô Tâm Đan!
Con tốt nghiệp đại học năm 2006, hiện làm việc ở một công ty tại KCN Biên Hòa. Nhờ con cố gắng làm việc hết mình nên Ban giám đốc, tổ trưởng đều tỏ ra tin tưởng giao cho con nhiều việc. Nhưng những người khác trong tổ thì lại nói con "chảnh", tìm cách lấy lòng sếp...
Mai Thu Hang 008 @gmail.com.vn
Thưa cô Tâm Đan!
Con tốt nghiệp đại học năm 2006, hiện làm việc ở một công ty tại KCN Biên Hòa. Nhờ con cố gắng làm việc hết mình nên Ban giám đốc, tổ trưởng đều tỏ ra tin tưởng giao cho con nhiều việc. Nhưng những người khác trong tổ thì lại nói con "chảnh", tìm cách lấy lòng sếp... Thậm chí, họ còn đơm đặt nhiều chuyện khác rất tệ về con... Con đã khóc rất nhiều vì những lời thị phi cô ạ. Bây giờ con không biết phải làm sao? Chẳng lẽ con cũng phải như họ, cứ làm "bình bình", tới tháng lãnh lương. Con mong cô cho con một lời khuyên.
Mai Thu Hang 008 @gmail.com.vn
Thân gửi cháu Thu Hằng!
Trước hết, cô chúc mừng cháu là một cô bé có năng lực và có chí hướng. Xã hội rất cần những người như cháu đấy. Còn về những khúc mắc của cháu thì cô có ý kiến thế này:
Chuyện xảy ra với cháu là bình thường, rất hay gặp trong cuộc sống. Thường chúng ta cứ nghĩ mình càng cố gắng thì càng được mọi người nể trọng, quý mến. Nhưng thói đời không phải lúc nào cũng vậy cháu ạ. Cuộc đấu tranh để khẳng định mình và để xác định vị trí của mình trong một tập thể, một cơ quan nhiều khi rất khắc nghiệt. Cháu "nổi bật" cũng có nghĩa là sẽ có ai đó bị "lu mờ". Vậy cháu nghĩ xem, người bị "lu mờ" vì cháu liệu có thích cháu không? Lòng đố kỵ, sự ganh ghét là thói xấu. Nhưng nó là một phần tất yếu trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, theo cô thì chúng ta có thể hạn chế bớt tác hại của thói xấu này bằng cách làm giảm nguy cơ sinh ra nó. Vậy, làm giảm nguy cơ sinh ra nó bằng cách nào?
Cô cho rằng vẫn có những người giỏi giang mà không làm phát sinh ra sự ganh ghét, đố kỵ ở người khác. Đó là nhờ người ta biết suy nghĩ và ứng xử chừng mực cháu ạ. Trong một tập thể, tuy có người này người kia, song không ai là hoàn toàn vô tích sự cả. Chúng ta cũng không vượt trội về mọi mặt so với tất cả mọi người. Vì thế, ta nên có thái độ khiêm tốn, nhã nhặn, tôn trọng bạn bè, đồng nghiệp. Cháu có khả năng, được thủ trưởng cơ quan tín nhiệm. Nhưng cháu không nên vì thế mà quá thân thiện, gần gũi với các sếp. Ngược lại, với đồng nghiệp, cháu hãy sẵn lòng giúp đỡ bất kỳ ai khi họ cần. Làm được như vậy cô tin không ai khó chịu với cháu cả. Và, nếu có ai đó vẫn không ưa cháu thì cũng không sao, vì số người yêu mến cháu vẫn nhiều hơn. Vậy thì đừng "nguội lạnh" lòng nhiệt tình trong cuộc sống, cũng như trong công việc, cô bé nhé.
Cô chúc cháu luôn được mọi người yêu mến.
Tâm Đan


![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)








