Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hạnh phúc không cần có con?

10:09, 17/09/2008

Chị Tâm Đan kính mến!
Lúc mới lớn lên, em đã yêu một người. Chúng em chuẩn bị làm đám cưới thì anh bị tai nạn và qua đời. Kể từ ngày ấy, em không yêu ai. Rồi năm ngoái, em gặp anh. Nhìn bề ngoài anh bình thường, khỏe mạnh như mọi người đàn ông khác. Nhưng khi hai người thân thiết, anh kể cho em nghe hồi nhỏ anh bị bệnh quai bị sợ sẽ không có con. Mang mặc cảm đó trong lòng, anh không dám quen ai. Biết chuyện, tự nhiên em thấy rất thương anh. Nhưng anh đòi chia tay. Em không biết làm sao để thuyết phục được anh. Chị hãy giúp em, chị nhé? Xin cho em biết, bệnh của anh liệu còn chút hy vọng nào không?

Trần Thị Nguyệt (huyện Trảng Bom)

Chị Tâm Đan kính mến!

 

Lúc mới lớn lên, em đã yêu một người. Chúng em chuẩn bị làm đám cưới thì anh bị tai nạn và qua đời. Kể từ ngày ấy, em không yêu ai. Rồi năm ngoái, em gặp anh. Nhìn bề ngoài anh bình thường, khỏe mạnh như mọi người đàn ông khác. Nhưng khi hai người thân thiết, anh kể cho em nghe hồi nhỏ anh bị bệnh quai bị sợ sẽ không có con. Mang mặc cảm đó trong lòng, anh không dám quen ai. Biết chuyện, tự nhiên em thấy rất thương anh. Nhưng anh đòi chia tay. Em không biết làm sao để thuyết phục được anh. Chị hãy giúp em, chị nhé? Xin cho em biết, bệnh của anh liệu còn chút hy vọng nào không?

   Trần Thị Nguyệt  (huyện Trảng Bom)

Thân gửi em Nguyệt!

 

Chị xin được chia sẻ cùng em. Đời người chẳng ai tránh được mất mát, bất hạnh em ạ. Em hãy can đảm vượt qua mọi nghịch cảnh nhé!

 

Về mối quan hệ của em với bạn trai, chị góp ý thế này:

 

 - Trước hết là việc xác định tình trạng bệnh tật của anh ta. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, thì người vô sinh hay không vô sinh chẳng có gì khác biệt. Muốn biết chắc chắn chứng quai bị lúc nhỏ có dẫn đến vô sinh cho bạn trai em hay không, thì phải đến bệnh viện làm các xét nghiệm. Em nên khuyên anh ấy đừng mặc cảm, không đến bệnh viện, cứ ở nhà "đoán  mò" sẽ không chính xác đâu. Biết đâu vẫn còn hy vọng thì sao?

 

- Giả thiết bạn trai em không thể có con thì em và anh ấy cần suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Bởi vì, với người Việt Nam, con cái có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống gia đình. Lấy chồng (vợ) vô sinh là một thiệt thòi lớn, thường khiến người ta buồn tủi suốt đời. Kết hôn với người chồng khiếm khuyết thì em phải vững lập trường, không dao động, nếu có ai đó dèm pha, khích bác. Trong quá trình chung sống, dù có những lúc không như ý, em cũng đừng mang chuyện con cái ra "kể công" với chồng, đó là điều tối kỵ, sẽ làm anh ấy bị tổn thương. Xét cho cùng, hạnh phúc gia đình không chỉ có một công thức duy nhất đâu em ạ. Người ta vẫn có thể sống bên nhau hòa thuận, hạnh phúc dù không có con chung. Chỉ cần hai người có thiện ý, luôn sống vì nhau, yêu thương nhau và tìm ý nghĩa cuộc sống trong những hoạt động khác giúp ích cho gia đình và xã hội.  Các em cũng có thể xin con nuôi nếu cả hai cùng tha thiết muốn có con. Ngoài ra, với sự tiến bộ của y học có thể giúp em mang thai nếu chồng em chấp nhận. Tóm lại, không có con chung là một thiệt thòi, nhưng ta vẫn có niềm vui được sống cùng người mình yêu, đúng không em? Em đã yêu anh ấy và sẵn sàng chấp nhận số phận, chị tin rằng tình yêu của em sẽ là bằng chứng thuyết phục anh ấy mạnh mẽ nhất.  

Chị chúc hai em may mắn.

Tâm Đan

Tin xem nhiều