Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Làm sao giữ được tình yêu lâu bền...?

10:01, 02/01/2008

Thưa cô Tâm Đan!
Con và chồng con rất yêu nhau. Bạn bè đều nói chúng con là một cặp lý tưởng. Nhưng sự thật sau khi cưới nhau, chúng con chỉ vui được năm đầu, còn qua năm thứ hai thì tuần nào cũng cãi cọ. Con ưa tự ái, còn anh thì nóng tính, hở chút là nói những lời khó nghe...

Khánh Thương(Khu chế xuất Tân Thuận)

Thưa cô Tâm Đan!

Con và chồng con rất yêu nhau. Bạn bè đều nói chúng con là một cặp lý tưởng. Nhưng sự thật sau khi cưới nhau, chúng con chỉ vui được năm đầu, còn qua năm thứ hai thì tuần nào cũng cãi cọ. Con ưa tự ái, còn anh thì nóng tính, hở chút là nói những lời khó nghe. Đã vậy hễ giận nhau là anh bỏ về nhà ba má ruột ngủ. Hiện giờ con và anh còn thương nhau, nhưng con luôn lo lắng một ngày kia, tình yêu của chúng con không còn, lúc đó thì thật là khủng khiếp. Có cách gì làm cho tình yêu mãi mãi bền lâu không cô?

 Khánh Thương (Khu chế xuất Tân Thuận)

Cháu Khánh Thương thân mến!

Câu hỏi của cháu thật thú vị và... khó trả lời. Cô tin rằng tất cả chúng ta đều mong muốn sau khi kết hôn tình cảm vợ chồng cứ mãi tươi rói như thủa còn yêu nhau. Nhưng tình yêu vợ chồng lại không giống như tình yêu trai gái cháu ạ. Chắc chắn không có cặp vợ chồng nào suốt đời đắm say nhau giống như Romeo và Juliet. Nếu ta chờ đợi một tình yêu nồng nàn, thắm thiết và trong mọi tình huống người bạn đời đều "ga lăng" mình như thủa ban đầu thì sẽ không thực tế đâu. Vấn đề cháu đặt ra cô có ý kiến thế này:

 Như cô nói ở trên, tình yêu của con người là không bất biến. Có đến 101 yếu tố luôn tác động và làm biến đổi tình cảm của chúng ta và trong bao nhiêu thứ tác động ấy, không thể lúc nào và cái gì ta cũng hòa hợp được với người bạn đời. Sẽ có nhiều lúc căng thẳng, nhiều vấn đề cháu và chồng không cùng quan điểm, không cùng hứng thú. Vậy, tất nhiên hai vợ chồng có lúc nắng lúc mưa, lúc mặn lúc ngọt là chuyện bình thường. Người ta bảo "chén bát còn có khi xô" kia mà.

Thế nhưng, theo cô, khi trái ý, vợ chồng không nên nói với nhau nặng lời, càng không nên... bỏ về nhà ba má ruột ngủ. Nếu cứ "bất hợp tác" như vậy thì lâu dần tình cảm sẽ lợt lạt. Cô cho rằng, hôn nhân quý nhất ở chỗ vợ chồng sẵn sàng chấp nhận những khiếm khuyết của nhau. Hễ có bất đồng thì cùng nhau tìm cách tháo gỡ. Cặp nào có nhiều khả năng tha thứ và dung hợp thì cặp ấy có cơ may giữ được tình yêu lâu bền. Thực tế là con người kết hôn không phải chỉ để yêu nhau và hưởng thụ mật ngọt của tình yêu. Người ta còn phải chịu đựng cả những lúc "cơm không lành canh không ngọt" để cùng nhau thực hiện nghĩa vụ làm người nữa chứ, đúng không cô bạn trẻ?

Chúc cháu và chồng giữ  được tình yêu lâu bền.

Tâm Đan

Tin xem nhiều