Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Khi người yêu hay uống rượu...

08:12, 12/12/2007

Thưa cô Tâm Đan!
Cháu làm việc trong công ty, còn bạn trai thì kinh doanh tự do. Bình thường anh ấy cũng tử tế, cư xử biết điều. Nhưng hễ nhậu vào là anh trở thành một kẻ thô lỗ, xưng hô với cháu là "mày tao", thậm chí còn mắng chửi, sỉ nhục cháu nữa. Tỉnh rượu anh lại xin lỗi, hứa sửa chữa, nhưng rồi vẫn đâu vào đấy. Thậm chí, anh không cho rằng nhậu xỉn là xấu, vì đàn ông ai chẳng vậy...

Vũ Mỹ Hạnh(TP. Biên Hòa)

Thưa cô Tâm Đan!

Cháu làm việc trong công ty, còn bạn trai thì kinh doanh tự do. Bình thường anh ấy cũng tử tế, cư xử biết điều. Nhưng hễ nhậu vào là anh trở thành một kẻ thô lỗ, xưng hô với cháu là "mày tao", thậm chí còn mắng chửi, sỉ nhục cháu nữa. Tỉnh rượu anh lại xin lỗi, hứa sửa chữa, nhưng rồi vẫn đâu vào đấy. Thậm chí, anh không cho rằng nhậu xỉn là xấu, vì đàn ông ai chẳng vậy. Tuần nào anh cũng đi nhậu 3, 4 lần và đã nhậu thì không bao giờ chịu ngưng trước khi say xỉn. Nhiều lúc cháu đã muốn bỏ cuộc, nhưng cháu không đủ can đảm. Chúng cháu đã quan hệ như vợ chồng, bây giờ chia tay, cháu không dám tin là sau này sẽ gặp được người tử tế hơn anh ấy. Bây giờ cháu nên làm gì hả cô ?

Vũ Mỹ Hạnh (TP. Biên Hòa)

Mỹ Hạnh thân mến!

Căn cứ vào những gì cháu nói, cô thấy anh bạn của cháu chỉ dễ thương nếu anh ta không... nhậu, còn nhậu rồi thì sự dễ thương của anh ta "bốc hơi" đi đâu mất. Chuyện này theo cô đáng để cháu suy nghĩ đấy. Bởi vì sửa tật xấu cho con người không hề dễ. Người ta phải nhận thức được cái xấu và phải có quyết tâm từ bỏ. Xem ra bạn trai cháu không dễ từ bỏ thú vui của anh ta bên bàn nhậu đâu. Anh ta còn cho rằng đàn ông ai chẳng vậy cơ mà? Cháu bảo cháu không đủ can đảm để chia tay với anh ta. Thế cháu đã hình dung kết hôn với một "bợm nhậu" sẽ ra sao chưa? Cô cho rằng có một người chồng thỉnh thoảng "lai rai" cũng không sao. Nhưng ở đây, mỗi tuần bạn trai cháu nhậu mất... 4 ngày, thế thì thời gian anh ta không say xỉn còn được bao nhiêu? Không lẽ cháu lại muốn kết hôn với một người triền miên mắng chửi, sỉ nhục mình mỗi khi anh ta bị "ma men" hành? Cô tin là chẳng có tình yêu nào sống sót nổi, nếu nó bị dìm trong bể rượu. Bây giờ cháu hãy cố gắng tìm hiểu xem tại sao bạn trai cháu hay nhậu, vì ham vui, nể bạn bè hay vì nghiện?  Nhiều người đàn ông tìm đến các thú vui độc hại, trong đó có rượu chỉ vì đời sống tinh thần của họ quá nghèo nàn, đơn điệu. Nếu người yêu của cháu cũng thế thì cháu phải khuyến khích anh ta dùng thời gian rảnh cho việc sáng tạo, khơi dậy những khả năng tiềm ẩn. Trước hết, cháu hãy lôi kéo bạn trai vào những việc có ích, như tham gia một lớp học nào đó, tập một môn thể thao, tham gia hoạt động văn nghệ, đọc sách báo, làm việc xã hội  v.v... Nếu anh ta vẫn nhất định không chịu sửa tật xấu, thì tốt nhất hãy quên anh ta đi. Cháu đừng quá lo, nhiều cô gái "lỡ dại" vẫn lấy được chồng đàng hoàng, bởi vì đàn ông đâu phải ai cũng hẹp hòi, định kiến. Mong cháu suy nghĩ kỹ trước khi quyết định.

Chúc cháu vui.

Cô Tâm Đan

Tin xem nhiều