Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Con cháu nuôi ông bà không bằng bà nuôi ông!

09:12, 26/12/2007

Thưa chị Tâm Đan
Tôi 50 tuổi, đã ly dị 11 năm. Vừa qua, khi đi chăm người chị đang điều trị ở bệnh viện Hùng Vương, tôi có quen một người đàn ông (58 tuổi, góa vợ, sống một mình ở Q3, TP. Hồ Chí Minh) đang nằm điều trị kế bên phòng của chị tôi...

Hồng Nhung - BP

Thưa chị Tâm Đan,

Tôi 50 tuổi, đã ly dị 11 năm. Vừa qua, khi đi chăm người chị đang điều trị ở bệnh viện Hùng Vương, tôi có quen một người đàn ông (58 tuổi, góa vợ, sống một mình ở Q3, TP. Hồ Chí Minh) đang nằm điều trị  kế bên phòng của chị tôi. Ông ta muốn tìm một người đồng cảnh để gá nghĩa lúc tuổi già. Biết tôi đã ly dị, ông nói bao giờ ra viện ông sẽ ghé thăm. Nhưng lúc đó không hiểu sao tôi lại từ chối, không cho ông địa chỉ. Tôi cứ nghĩ về già sống với con cháu là đủ rồi, còn mơ tưởng chuyện lấy vợ lấy chồng làm gì? Về tới nhà, chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ tới vẻ mặt rất buồn của ông ấy và cảm thấy ân hận. Có lẽ vì tôi từng gặp bất hạnh trong hôn nhân nên luôn nghi ngờ, không tin đàn ông. Bây giờ tôi không biết có nên tìm gặp ông ấy không (tôi có địa chỉ của ông). Xin chị một lời khuyên.

Hồng Nhung - BP

Chị Hồng Nhung thân mến!

Gần đây, tôi được dự vài đám cưới người quen mà các chú rể đã "U60", còn các cô dâu cũng "U50", tất cả cùng có con riêng. Bây giờ chuyện người ta ly dị, vợ chồng" rổ rá cạp lại "cũng nhiều, và không ít cặp đã "nên ông nên bà". Cá nhân tôi cho rằng đây là điều đáng mừng, bởi con người thời nay đã tự chủ hơn, không bị trói buộc bởi định kiến "già còn chơi trống bỏi". Xét cho cùng, ai cũng có quyền sống cho mình sau khi đã làm tròn bổn phận cha mẹ, phải không chị?

Chị Hồng Nhung ạ!

Tôi cho rằng, chị có phần khắt khe và cảnh giác thái quá với người bạn già mới quen đấy. Dân gian có câu "Xưa nay con cái nuôi cha. Vẫn không chu đáo bằng bà nuôi ông". Có một người bạn đời tận tâm, chu đáo, chăm sóc nhau lúc "về chiều" là rất lý tưởng đối với những người lớn tuổi. Có thể chị chưa hiểu hết tâm lý đàn ông nên chưa thông cảm với họ. Người phụ nữ Việt Nam khi có tuổi, không may góa bụa hoặc ly dị thường chỉ quanh quẩn cùng con cháu, không mặn mà chuyện tái hôn. Giả dụ có muốn tái hôn thì cũng ngại con cháu hoặc dư luận xã hội gièm pha. Nhưng đàn ông thì khác, khi họ góa vợ hoặc ly dị thường khó quen với tình trạng độc thân. Ông ta khó có thể tự chăm sóc mình như phụ nữ và cũng không thích phiền con cái. Họ luôn mong mỏi có một người vợ hiền, dịu dàng để vừa được chăm sóc miếng ăn giấc ngủ, vừa thỉnh thoảng được "nhõng nhẽo, yêu sách" chút đỉnh. Các cuộc nghiên cứu khoa học đã cho thấy đàn ông có vợ sức khỏe tốt hơn và có tuổi thọ cao hơn những người độc thân nhiều. Xét cho cùng thì lấy vợ dù ở tuổi nào cũng là nhu cầu chính đáng của các "đấng mày râu", chúng ta nên thông cảm với họ, phải không chị?

Bây giờ, theo tôi, nếu muốn, chị vẫn có thể tìm lại người đàn ông mà chị đã gặp ở bệnh viện. Nếu sau này vì nhiều lý do, hai người không "gá nghĩa phu thê" thì cũng không sao. Dù chỉ là "bạn già" thì đời sống tinh thần của hai người cũng vui hơn, thú vị hơn vì có người chia sẻ, đúng không nào? Vậy chị đừng bỏ qua cơ hội sống vui nhé. Chúc chị may mắn.

Tâm Đan

Tin xem nhiều