Kính thưa cô Tâm Đan!
Hiện nay con thấy rất buồn và bế tắc, không biết chọn hướng đi nào cho tương lai. Con lại rớt đại học cô ạ. So với các bạn trong khối, lớp thì sức học của con không đến nỗi nào: 3 năm cấp 3 con đạt tiên tiến, có năm suýt giỏi. Năm nay, ba mẹ dồn tất cả sức lực cho con thi, đặt hy vọng ở con rất nhiều, con không phải làm gì cả, chỉ có mỗi việc học thôi, ba mẹ không tiếc tiền cho con học thêm nhiều lớp...
Cháu gái đau khổ
Kính thưa cô Tâm Đan!
Hiện nay con thấy rất buồn và bế tắc, không biết chọn hướng đi nào cho tương lai. Con lại rớt đại học cô ạ. So với các bạn trong khối, lớp thì sức học của con không đến nỗi nào: 3 năm cấp 3 con đạt tiên tiến, có năm suýt giỏi. Năm nay, ba mẹ dồn tất cả sức lực cho con thi, đặt hy vọng ở con rất nhiều, con không phải làm gì cả, chỉ có mỗi việc học thôi, ba mẹ không tiếc tiền cho con học thêm nhiều lớp. Cô ruột con nói với ba mẹ là thôi không cho con học nữa, ở nhà lấy chồng cho yên phận. Cô làm mai cho một người bà con bên chồng cô. Gia đình người ta đã sang xem mắt con. Cô con khen gia đình kia hết lời, con mà lấy người ta như "chuột sa hũ gạo". Con không muốn như vậy, con muốn học để có nghề nghiệp, vả lại con còn ít tuổi, chưa nghĩ đến hôn nhân. Cô con cứ sang tỉ tê với mẹ, mẹ con có vẻ xuôi xuôi. Con chán mà không dám phản ứng mạnh với mẹ. Cô ơi con phải làm sao bây giờ?
Cháu gái đau khổ
Cháu gái thân mến!
Cháu không kể kỹ nhưng cô cảm thấy trong chuyện thi trượt của cháu có những sai lầm của ba mẹ và của cháu trong nhận thức và tính toán. Chẳng hạn, lựa chọn khối, trường, khoa có phù hợp với sở thích, năng lực thực sự của bản thân không hay chỉ theo "phong trào"? Phương pháp học tập ra sao? Không phải cứ ôm sách và học thêm thật nhiều lớp là tốt đâu. Bên cạnh đó, sự chăm sóc và kỳ vọng thái quá của cha mẹ đã vô tình tạo áp lực rất lớn cho cháu về mặt tâm lý. Bây giờ đến chuyện hiện tại của cháu. Những điều cháu nghĩ về học hành để có nghề nghiệp, về tình yêu - hôn nhân là hoàn toàn đúng. Cô trân trọng nỗi xót xa của cháu nếu "con đường học hành đến đây là chấm dứt". Có nghề nghiệp để chủ động trong cuộc sống, có chủ động thì vị thế của mình mới được tôn trọng. Hơn nữa, tuổi trẻ là tuổi đẹp nhất, có sức vươn mạnh nhất, đừng để tuổi trẻ trôi đi tẻ nhạt trong cuộc đời chật hẹp, quẩn quanh. 2 lần thi rớt chưa phải là hết đường đến tương lai. Cô nghĩ nếu không được ở bậc đại học thì ở bậc thấp hơn, có sao đâu. Bây giờ rất nhiều trường có hệ đào tạo liên thông. Có chí thì nên cháu ạ, cố gắng trình bày với ba mẹ ý muốn của mình về con đường học tập và suy nghĩ về chuyện hôn nhân, mong ba mẹ ủng hộ. Cháu cần tỏ rõ quyết tâm theo học ngay trong năm nay bằng một kế hoạch rõ ràng.
Chúc cháu thành công.
Tâm Đan

![[Video_Chạm 95] Phường An Lộc](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-cham-p-an-loc_20251222162553.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Thống Nhất](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-thong-nhat-ok_20251222144145.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Thanh Sơn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-thanh-son_20251222080811.jpg?width=400&height=-&type=resize)






