Kính thưa cô Tâm Đan!
Năm nay con 21 tuổi, đang học năm thứ 3 tại một trường cao đẳng. Con đang rất buồn, cô đơn và đôi lúc thấy tuyệt vọng...
Đứa con gái bất hạnh
Kính thưa cô Tâm Đan!
Năm nay con 21 tuổi, đang học năm thứ 3 tại một trường cao đẳng. Con đang rất buồn, cô đơn và đôi lúc thấy tuyệt vọng.
Năm lớp 12, tự nhiên con bị bệnh ngoài da, chữa bằng lá cây chỉ đỡ chứ không khỏi. Đậu vào cao đẳng, con ở KTX. Bạn cùng phòng, cùng lớp xa lánh. Không ai dám ngồi gần con, chắc họ sợ lây. Con đã đi khám bệnh, bác sĩ nói bệnh con không lây nhưng khó chữa. Kinh tế gia đình con lại khó khăn, nên con không dám đi khám ở bệnh viện lớn, không dám đi BS tư. Hai năm đầu, nhiều lúc con muốn bỏ học về nhà làm ruộng cho đỡ phải tiếp xúc với ai nhưng cha mẹ con khuyên làm ruộng bệnh càng nặng hơn, thôi ráng học, đi làm có tiền sẽ chữa bệnh. Con rất mặc cảm, sống thui thủi một mình, không dám tham gia các hoạt động văn thể và các nhóm học tập. Con sắp tốt nghiệp rồi, nên lo lắng cho chặng đường tiếp theo của mình. Cô ơi, theo cô con phải làm gì bây giờ để cuộc sống của mình có ý nghĩa?
Đứa con gái bất hạnh
Cháu gái thân mến!
Cô rất hiểu tâm trạng và hoàn cảnh của cháu. Rất may cháu đã không có quyết định dại dột là nghỉ học. Cháu thấy không, nhiều người bị tàn tật, thân hình biến dạng, sức khỏe rất tồi mà họ vẫn vui vẻ sống và vươn lên sống có ích... Bệnh ngoài da như cháu là "chuyện nhỏ". Ai cũng muốn mình khỏe mạnh, xinh đẹp, thông minh nhưng không phải muốn là được, hơn nữa giá trị con người không chỉ ở 2 điểm đó. Cháu đặt vấn đề rất đúng: làm gì để cuộc sống có ý nghĩa? Sống có ý nghĩa chính là xác định và nâng cao giá trị của mình. Muốn vậy, trước hết, tự mình phải yêu quý mình, phải tìm cho được ở bản thân những mặt mạnh để phát huy, mặt yếu để hạn chế. Cháu cần xóa bỏ mặc cảm, cho chuyện bị bệnh là bình thường, chủ động tìm người bạn nào tỏ ra thông cảm nhất với mình để tâm sự, trong câu chuyện cháu nói rõ bệnh cháu không lây. Cháu mở lòng ra với mọi người đi, các bạn sẽ hiểu cháu hơn, sẽ giúp đỡ cháu về mọi mặt, cháu không còn cô đơn nữa. Chắc chắn như thế. Đồng thời, cháu hãy tích cực chữa bệnh. Các cháu có thẻ bảo hiểm y tế cơ mà? Chịu khó đi khám, tây y không đỡ thì sang y học dân tộc cổ truyền (dùng thẻ bảo hiểm), nếu vẫn không thuyên giảm thì xin bác sĩ cho chuyển viện lên tuyến trên. Cháu cần kiên nhẫn nhé.
Chúc cháu sớm giải quyết được mọi vướng mắc, sống vui và hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp.
Tâm Đan
![[Infographic] Những điểm mới nổi bật của Luật Hóa chất 2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia-8-hoa-chat_20251231195834.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Infographic] Từ 1-1-2026, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực: Những quy định "thép" bảo vệ quyền riêng tư](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum_20251231211254.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)




