Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chọn một dòng hay để nước trôi?

10:03, 14/03/2007

Kính thưa cô Tâm Đan!
Năm nay cháu 23 tuổi. Cháu và bạn trai cùng học với nhau từ hồi phổ thông. Lên đại học chúng cháu học khác trường nhưng vẫn thân nhau. Đến năm thứ 2, bạn ngỏ lời yêu cháu nhưng cháu chưa trả lời vì còn nhiều băn khoăn...
Cháu gái (Biên Hòa)

Kính thưa cô Tâm Đan!

Năm nay cháu 23 tuổi. Cháu và bạn trai cùng học với nhau từ hồi phổ thông. Lên đại học chúng cháu học khác trường nhưng vẫn thân nhau. Đến năm thứ 2, bạn ngỏ lời yêu cháu nhưng cháu chưa trả lời vì còn nhiều băn khoăn.

Gia đình cháu cũng không đồng ý vì cho rằng hai đứa bằng tuổi nhau, tính bạn lại nông nổi, bây giờ trẻ thì nghĩ vậy, sau này sống chung mới có chuyện. Lúc này, quan hệ của chúng cháu chưa là tình yêu nhưng hơn tình bạn. Thỉnh thoảng, từ thời phổ thông, bạn rủ cháu đến nhà bạn chơi. Gia đình bạn rất quý cháu. Ba mẹ bạn đều là công chức, có một anh trai hơn bạn 4 tuổi, cũng đã tốt nghiệp đại học. Nói chuyện với anh của T. rất thú vị, cháu thấy hợp hơn T (bạn cháu) nhưng thật lòng cháu hoàn toàn không nghĩ gì khác.

Bắt đầu từ năm ngoái, một loạt chuyện xảy ra: anh của T. chia tay người yêu vì hai người thấy không phù hợp, chị ấy đã lấy chồng. Cháu ra trường trước T. (trường T. học 5 năm), anh của  T. xin cho cháu vào làm ở công ty của anh. Càng tiếp xúc với nhau chúng cháu càng nhận thấy có sức hút kỳ lạ từ hai phía.  Người cùng công ty cũng vun vào khen hai đứa đẹp đôi. Trước Tết, anh quyết định ngỏ lời và mong cháu xem lại tình cảm thực của mình. Nếu cháu có cảm nhận giống anh thì cả hai sẽ bàn hướng giải thích với T và 2 gia đình

Cô ơi, thực tình cháu thấy rung động trước anh, chưa một người con trai nào khiến cháu có cảm xúc như vậy. Nhiều lần cháu thầm nghĩ, nếu T. là anh thì hay biết mấy. Cháu khóc vì bất lực. Mặc dù cháu chưa nhận lời T nhưng vì hai đứa thân nhau bao nhiêu năm, có chung biết bao kỷ niệm, lại chưa ai từng có người yêu khác. Về tình cảm, thực sự cháu yêu anh Hai nhưng cháu sợ T. hiểu lầm, tính T lại nông nổi, cháu sợ mang tiếng, yêu em nhưng thấy anh thành đạt hơn nên quay sang anh.

Nhiều lúc thấy bế tắc, cháu định chuyển sang công ty khác và không yêu ai nữa là xong.  Đành bóp nghẹt trái tim mình.

Cô ơi, chỉ cho cháu hướng giải quyết thế nào cho phải.

 Cháu gái (Biên Hòa)

Cháu gái thân mến!

Cô hiểu cháu đang lâm vào tình cảnh khó xử. Phức tạp, oái oăm thế mới là cuộc sống chứ. Cháu cần dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật một cách tỉnh táo và giải quyết một cách khôn ngoan. Trước hết, cô tán thành quan điểm của người anh... Từ đó, chúng ta bình tĩnh gỡ từng nút rối.

Theo cô, cháu cần sáng suốt xem lại tình cảm của chính mình để tránh ngộ nhận. Ví dụ: với T, ẩn giấu một tình yêu (bị che lấp bởi điểm yếu nông nổi). Với người anh, là những rung động thực sự hay chỉ do những ưu điểm ở anh mà cháu thường mong đợi có ở người em (chững chạc, đàng hoàng, thành đạt)? Sau khi cháu đã xác định được khá chắc chắn, cháu cần can đảm, không né tránh, tìm hướng giải quyết, bởi "Tình yêu chỉ có một, còn giống như tình yêu thì nhiều". Sự lựa chọn liên quan đến cả cuộc đời nên cháu cần thận trọng và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước quyết định của mình. Nếu cháu khẳng định cháu và người anh yêu nhau thì thời điểm này cả hai chưa nên "công bố". Lý do là hai người cần thêm thời gian thử thách, người em chuẩn bị tốt nghiệp và các cháu cần chuẩn bị trước tinh thần cho cha mẹ hai bên, nhất là phía nhà trai. Nên tâm sự thật với cha mẹ để tìm được sự cảm thông, lời khuyên quý giá và sự tác động dần dần từ cha mẹ tới người em. Đồng thời, cháu nên hạn chế tiếp xúc và những cử chỉ thân mật với T.

Chọn thời điểm phù hợp, trao đổi thẳng thắn nhưng tế nhị, khéo léo với người em vì sự thật mối quan hệ giữa 2 người bấy lâu nay, ít nhất về phía cháu chỉ là bạn bè. Không nên nhầm lẫn tình bạn khác giới với tình yêu và cũng không nên duy trì tình yêu đơn phương. Cần thống nhất giữa 3 người, trước hết là người anh và cháu về cách xử sự có văn hóa với nhau nhằm giữ gìn cho được tình anh em, tình bạn.

Chúc các cháu - những người trẻ tuổi, có học thức - sáng suốt và may mắn.

Tâm Đan

Tin xem nhiều