Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lòng sẽ ngủ yên

09:02, 07/02/2007

Kính gởi cô Tâm Đan!
Thưa cô, cách đây 2 năm, cháu đã yêu anh ấy đơn phương bằng một tình yêu chân thành, trong sáng. Vào một dịp đi chơi cùng nhau, cháu đã nói với anh về nỗi lòng của mình. Cô có biết cháu vui thế nào không khi anh bảo rằng anh cũng có cảm nhận giống cháu? Giờ đây cháu không còn phải ôm trong lòng mối tình đơn phương nữa, cháu đã có người chia sẻ....

Mắt buồn

Kính gởi cô Tâm Đan!

Thưa cô, cách đây 2 năm, cháu đã yêu anh ấy đơn phương bằng một tình  yêu chân thành, trong sáng. Vào một dịp đi chơi cùng nhau, cháu đã nói với anh về nỗi lòng  của mình. Cô có biết cháu vui thế nào không khi anh bảo rằng anh cũng có cảm nhận giống cháu? Giờ đây cháu không còn phải ôm trong lòng mối tình đơn phương nữa, cháu đã có người chia sẻ. Vậy mà tình cảm ấy, niềm vui ấy chưa được bao lâu thì anh nói lời chia tay vì không vượt qua được rào cản của gia đình. Cháu đã khóc thầm bao đêm nhưng rồi cũng đủ sức cất tất cả những gì về anh vào ngăn kỷ niệm. Những tưởng sóng lòng đã ngủ yên nhưng mấy tháng sau,  anh đã quay lại và nói: "Anh cần em luôn  bên anh động viên, chia sẻ!". Không hiểu sao cháu lại chấp nhận về lại bên anh. Hóa ra lòng chỉ tạm thời  ngủ yên.

Một lần  chia tay rồi quay lại, cháu nghĩ anh ấy sẽ trưởng thành hơn. Vậy mà, một lần nữa cháu thất vọng về anh. Sinh nhật cháu, chẳng bao giờ  anh nhớ cả, vậy mà trong lúc say rượu anh vẫn nhớ chưa gọi điện chúc mừng sinh nhật người bạn gái nào đó của anh! Còn hôm sinh nhật anh, người chia sẻ niềm vui cùng anh không phải là cháu mà là người con gái khác.

Cháu đã gọi điện hỏi anh vì muốn chính anh khẳng định lại tình cảm của mình. Thế mà anh không trả lời! Cháu đã sai về việc gì vậy cô? Cháu chỉ muốn trốn chạy vì càng nghĩ cháu càng thấy mệt mỏi và bế tắc. Cô giúp cháu với!

Mắt buồn

"Mắt buồn" thân mến!

Cô tin lần này cháu cũng "đủ sức cất tất cả những gì về anh ta vào kỷ niệm" và sóng lòng cũng sẽ ngủ yên, nếu có dậy thì sẽ là đợt sóng khác do người con trai khác đánh thức. Tại sao vậy? Cháu có thấy tình yêu của anh ta dành cho cháu không? Từ những    mà cháu kể trong thư, cô chỉ thấy anh ta "cần" cháu để "động viên, chia sẻ", còn chẳng thấy anh ta mang lại cho cháu niềm vui hay sự an ủi nào cả, thậm chí chỉ có đau buồn, tủi hổ. Chẳng lẽ cháu chấp nhận mình giữ vai trò "lấp chỗ trống" làm khuây khỏa anh ta sao? Lòng tự trọng của cháu bị tổn thương, chính cháu cũng nhận ra điều đó. Vậy thì cái gọi là tình yêu ấy sẽ đi tới đâu, chắc cháu trả lời được. Lòng kiêu hãnh sẽ chỉ giúp cháu lối thoát. Bầu trời trong sáng sẽ hiện ra miễn cháu chịu ngước mắt nhìn lên.... Và, khi đó cháu sẽ thấy "tình yêu nam nữ không phải là tất cả", cuộc đời còn thật nhiều điều có ý nghĩa với ta. Cháu còn rất trẻ, một nửa đích thực của cháu đang ở đâu đó thôi, rồi "hai nửa" sẽ gặp nhau. Đừng vội! Cháu cũng  chẳng cần phải dằn vặt "Mình đã làm điều gì sai?" và loay hoay đi tìm câu trả lời. Phí sức lực và thời gian.

Chúc cháu đủ can đảm để chia tay cái người cần mình chứ chẳng thiết tha với mình.

Tâm Đan

Tin xem nhiều