Kính thưa cô Tâm Đan!
Cháu quen một người bạn trai cách nay 3 tháng trong một lần cùng dự sinh nhật một người bạn. Anh hơn cháu 2 tuổi, tốt nghiệp PTTH năm rồi nhưng chưa học và làm ở đâu cả. Từ khi quen nhau, chúng cháu thường đi chơi với nhau khá nhiều (mỗi tuần 2-3 lần)...
K.O (Đồng Nai)
Kính thưa cô Tâm Đan!
Cháu quen một người bạn trai cách nay 3 tháng trong một lần cùng dự sinh nhật một người bạn. Anh hơn cháu 2 tuổi, tốt nghiệp PTTH năm rồi nhưng chưa học và làm ở đâu cả. Từ khi quen nhau, chúng cháu thường đi chơi với nhau khá nhiều (mỗi tuần 2-3 lần). Khoảng 2 tháng sau, trước khi đi nghĩa vụ quân sự, anh đã nói lời thương cháu và cháu viết thư đồng ý. Nhưng ngay sau đó, cháu phát hiện anh đã có người yêu. Cháu và người con gái đó đã gặp và nói chuyện với nhau. Họ học cùng lớp và yêu nhau từ năm lớp 10. Chị ấy không hề biết chuyện anh ấy đã yêu cháu, cháu cũng không dám kể. Cháu âm thầm đau đớn. Cô ơi, anh ấy là mối tình đầu của cháu. Cháu đã vui như thế nào khi hình dung anh sung sướng đọc thư cháu và ngày gặp nhau sẽ thật cảm động. Bây giờ tất cả đã tan tành thành mây khói. Đầu óc cháu quay cuồng những câu hỏi: Anh ấy là người thế nào, có phải hai người đó yêu nhau? Sao anh nói: "Em là người đầu tiên làm anh rung động?...". Như thế anh là đồ giả dối, bắt cá hai tay? Cháu là người thứ ba? Cháu có nên viết thư từ chối luôn vì cháu rất bực?
Cô ơi, giúp cháu trả lời những câu hỏi trên cô nhé.
Cháu đợi thư cô.
K.O (Đồng Nai)
K.O thân mến!
Anh bạn cháu mới tốt nghiệp PTTH, nghĩa là khoảng 18-19 tuổi, nên vẫn còn rất trẻ. Cả cháu và cô bạn gái kia cũng vậy. Các cháu chưa trưởng thành, những suy nghĩ và tình cảm sẽ còn nhiều thay đổi. Cụ thể hơn, cô đi vào từng câu hỏi của cháu:
- Chuyện bạn trai với cô bạn cùng lớp, cháu mới nghe một phía, chưa hẳn quan hệ của họ đúng như lời kể của cô bạn (có thể cô ấy ngộ nhận). Và dù họ "yêu nhau" thật thì tình cảm đó chưa hẳn là tình yêu vì lúc đó họ mới 16-17 tuổi, càng non nớt, học cùng lớp suốt 3 năm trời, họ dễ nhầm lẫn tình bạn thân khác giới, những rung động đầu đời là tình yêu.
- Nếu hiện tại, hai người đó vẫn giữ mối quan hệ thắm thiết thì mới có thể nói anh ấy "bắt cá hai tay". Điều này cháu cần xác minh lại. Tất nhiên không nên tồn tại mối tình tay ba vì tình yêu vốn ích kỷ.
- Cháu không thể nhưng theo suy luận thì cháu mới khoảng 16-17 tuổi, đúng vào độ tuổi mà cô đã nói ở trên. Từ chuyện của hai người kia cháu tự rút ra kết luận, có nên sa vào chuyện yêu đương ở độ tuổi này không? Nếu cháu đang học phổ thông thì chuyện yêu đương mang lại cho cháu những gì trước mắt? Và, cô nói thêm đến 99% những mối tình học trò tan vỡ. Cháu lựa chọn đi, có muốn mình bị và sẽ bị những dày vò làm trái tim đau đớn? Bên cạnh đó, rất có thể, ảnh hưởng xấu đến quá trình phấn đấu đến tương lai của cháu. Nói như thế không có nghĩa là ta phải bóp nghẹt trái tim mình, không để cho mầm mống tình yêu nào phát triển. Cứ để cho mọi điều đến tự nhiên, những rung động đầu đời thật thiêng liêng, cần biết trân trọng và đặt nó đúng chỗ. Bởi, từ rung động đến tình cảm thực sự còn cần thời gian và sự chín chắn của cả hai người. Có thể, cháu sẽ có những rung động với nhiều người khác giới nữa nhưng yêu thì không thể như vậy. Hiện tại, theo cô, cháu nên giữ gìn tình bạn khác giới trong giới hạn của tình bạn; khi nào lớn hơn, chín chắn hơn, hiểu biết hơn sẽ biết lựa chọn.
Cô mong cháu hiểu những điều cô nói và có quyết định đúng đắn, khôn ngoan nhất cho mình.
Tâm Đan


![[Video_Chạm 95] Phường An Lộc](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-cham-p-an-loc_20251222162553.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Thống Nhất](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-thong-nhat-ok_20251222144145.jpg?width=400&height=-&type=resize)






